Vợ chồng e có em bé trước khi cưới. đến giờ em vẫn hối hận và ko biết quyét định của mình là đúng hay sai. Lắm lúc em vẫn nghĩ giờ ko có con ở đây co phải mình đỡ nghĩ cơm áo gạo tiền, cho con ăn uông thê nao để không bị nhẹ cân. Giờ em mới nhận ra em chưa chuẩn bị tâm lí để làm mẹ..lúc biết mới mang thai em cũng đã không vui rồi ạ. Ko vui ko buồn cảm xúc kiểu ấy vậy ạ. Lúc mang bầu là cuối năm 2020 kinh tế cũng ko đc vững nên e cũng bị ảnh hưởng tâm lí ít nhiều . Kiểu muốn ăn tốt cho con mà ko có nên em bé có 3kg. Giờ nhìn con nằm.bi ba bi bô bên cạnh mà tội quá. Nuôi con làm mẹ khi ko có đủ kinh tế và năng lực chăm bé em thấy rất tội lỗi, áp lực và mệt mỏi ạ. Có ai giống em ko. Lên tiếng cho đỡ cô đơn

