Vì quá nhiều lý do, tập trung lại là do chồng không tôn trọng vợ, có khuynh hướng bạo lực từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt nhất, tính tình cực kì gia trưởng, lại lăng nhăng nên mình quyết tâm ly hôn, việc đáng lẽ nên làm từ lâu. Đến nay cũng được 3 năm, đều do mình nhịn nhục và nghĩ vợ chồng nào chẳng thế và do còn yêu nhiều. Quen anh ta 7 năm rồi cưới, sống chung 3 năm, tuổi xuân của mình cứ thế trôi đi. Mình thấy không thể nào chần chừ được nữa vì năm nay mình cũng 31t rồi nên quyết định ly hôn. Anh ta thì khỏi nói, khi nào có chuyện không vừa ý hoặc làm không đúng ý mà mình phản kháng thì anh ta đòi đuổi ra khỏi nhà và dọa ly dị. Lần này mình làm thiệt, khổ nỗi mấy hôm nay chậm kinh mình thử mới phát hiện có thai. Mình không muốn giữ em bé chủ yếu do về mặt kinh tế mình phải làm lại từ đầu, do chồng bắt phải làm việc trong cty anh ta từ trước khi cưới 2 năm. Công ty này anh ta lập ra trước khi cưới cho nên ly hôn mình chắc chắn sẽ ko được gì. Nhà cửa thì ba mẹ,anh chị em anh ta đứng tên. Từ lúc cưới anh ta ko dám đứng tên bất cứ cái gì (lý do là sợ ly dị chia tài sản, 1 lần mình nghe anh ta nói chuyện với ba mẹ như thế). Tài sản chung có giá trị duy nhất là 1 xe hơi, mình góp khoảng 400tr (tiền tích trữ được trước khi làm việc cho cty chồng). Thế nhưng xe ấy lại đứng tên cty chồng. Các mẹ cho mình lời khuyên nhé:



1. Có nên phá thai?


2. Mình có đòi lại được 1/2 giá trị xe hơi ko?



Nói thêm là nhà anh ta rất giàu, bđs, xe cộ đếm trên 10 ngón tay, nhưng mình biết là mình ra đi tay trắng rồi, và mình xác định sẽ ko lấy cái gì, ngoại trừ tài sản có mình đóng góp. Huhu, bao năm làm việc cho anh ta như 1 con trâu, gạt bỏ cả sự nghiệp riêng, rồi cuối cùng ra đi tay trắng và phải làm lại từ đầu. Mình ko biết phải bước tiếp con đường này như thế nào nữa các mẹ ơi!