em năm nay đã hết tuổi chơi rồi, phải lấy chồng rồi. Số em lận đận về đường tình duyên, đã từng yêu 2 người sâu sắc nhưng rồi không đi tới đầu, đã rất mệt mỏi và chán nản, em cũg vừa chia tay anh người yêu thứ 2, dù vẫn còn bị tổn thương và còn tình cảm.Nếu chưa tới tuổi lấy chồng thì em cũng chưa vội nghĩ tới ngwời mới đâu.
Hiện đang có một anh rất yêu em, và chờ đợi em từ lâu, về điều kiện thì khá môn đăng hộ đối, bố mẹ em cũng ko phản đối j cả, gia đình anh ý lại rất quý em.
Nhưng có điều là em chưa thấy yêu anh ý, đi xa hay lâu ngày ko gặp cũng không thấy nhớ lắm, khi gặp anh ấy thì nói chuyện cũng vui vẻ thoải mái, nhưng có lẽ như thế làm bạn thì tốt hơn các mẹ nhỉ? Còn nếu đợi tình yêu mới thì ko biết em phải đợi tới bao giờ, em đã 29 tuổi rùi, hic hic...trước sức em gia đình, cơ quan, xã hội, trọc ghẹo của các anh các chú chán vợ ....khiến em thấy ko đủ bản lĩnh để đi tìm tình yêu, hic
Em hy vọng với sự chân thành và tốt tính của gia đình anh ấy và anh ấy thì có thể sau này em sẽ yêu anh ấy, chúng em sẽ hạnh phúc, nhưng đó chỉ là hy vọng, còn nếu em vẫn không thấy yêu thì sao? cuộc sống sẽ thế nào?? em sợ em sẽ ngoại tình, mà điều này thì em ko hề mún.
Có chị này trước khi lấy chồng rơi vào hoàn cảnh như em ko? cho em xin lời khuyên với???