Từ lúc có thai tuần nào mẹ tôi cũng gọi để hỏi thăm sức khỏe trai hay gái, khi nào biết kết quả nhớ cho mẹ biết. Tháng thứ 6 tôi siêu âm thì bác sĩ cho biết là con gái, tôi liền gọi điện thoại báo cho 2 người mẹ biết. Mẹ tôi thì vui mừng còn mẹ chồng tôi thì giọng không vui và nói rằng trai hay gái gì cũng được. Từ lúc biết kết quả là con gái, mẹ chồng tôi không gọi cho tôi một cuộc nào cho đến ngày tôi sinh bé xong được 1 tháng. Sang tháng thứ 2 thì mẹ chồng gọi cho tôi và nói 2 tuần nữa mẹ vào chăm cháu 1 tháng. Bà cho con tôi 10 triệu, 5 con gà tơ, 60kg gạo làm quà cho cháu. Những tưởng gia đình sẽ vui vẻ, hạnh phúc khi hai bên gia đình có cháu đầu thì những chuyện không tưởng bắt đầu xảy ra.
Sáng bà ngoại dậy đi chợ nấu cơm thì bà nội cứ nằm ngủ vì cho rằng bà chẳng có việc gì phải làm, cơm nước đã có bà ngoại lo. Đến giờ cơm bà cũng ngồi ì ra không dọn, nhìn mẹ tôi dọn rồi bà chỉ việc ăn. Mẹ tôi vừa nấu cơm, vừa tắm cho cháu, xông cho tôi, vừa quét nhà, lau nhà, giặt đồ phơi đồ..v..v. Còn mẹ chồng thì chỉ ngồi nhìn và ngủ rồi đi lên đi xuống kêu mệt trong khi mẹ tôi làm không hết việc và không kêu ca gì. Mẹ tôi những tưởng người trung thì họ biết việc lắm nhưng mẹ tôi cũng đành lắc đầu vì chưa bao giờ thấy ai lười như mẹ chồng tôi. Tôi nghĩ chắc đem đồ ăn vô là có góp nên không phải làm gì. Ngày nào mẹ chồng cũng đi lên đi xuống nói mẹ tôi là tôi cho nó 10 triệu đấy. Trong khi mẹ tôi cho 2 vợ chồng tôi 200 triệu để mở cửa hàng làm ăn mà mẹ tôi có nói tiếng nào đâu.
Có lẽ cuộc sống ở thành phố và ngoài quê khác nhau hay sao mà mẹ chồng tôi không tắm bằng xà bông, không đánh răng, ngồi gần bà có mùi nhưng trong nhà tôi không ai dám nói sợ mất lòng. Mỗi lần bà bế cháu tôi lên hôn thì lúc sau con tôi chỉ toàn mùi nước miếng. Tôi không biết nói sao với chồng, tôi bắt đầu khó chịu khi có mẹ chồng xuất hiện trong nhà nhưng vẫn cho qua. Sau đó buổi trưa mẹ tôi làm cơm thì bà nhìn và nói đúng là duyên số, nếu thằng con tôi không lấy con chị mà lấy con N thì bây giờ nó đã đi Mỹ hoặc có căn nhà mặt tiền 3 tầng rồi. Mẹ tôi nghe vậy gọi tôi ra riêng và nói sao con lại chen vô chuyện tình cảm của người ta. Lúc đó tôi cũng thực sự bất ngờ về việc mẹ chồng tôi nói.vì tôi cũng làm chung với N, đúng là bây giờ N đi Mỹ nhưng theo diện bảo lãnh của bà ngoại và N không hề có căn nhà mặt tiền 3 tầng nào cả. Tôi bực mình và gọi cho chồng thì anh chỉ bênh mẹ của mình và nói có gì tối về 3 mặt 1 lời. Tối về tôi mời mẹ chồng vô nói chuyện thì bà chối rằng bà không có nói, mẹ tôi nghe vậy thì cũng bực mình và kể đầu đuôi câu chuyện, trong lúc mẹ tôi kể thì mẹ chồng cứ nói át đi tiếng của mẹ tôi là mẹ nói mà không có suy nghĩ gì đâu quan trọng là hiện tại thôi. Sau đó thì thái độ của mẹ chồng tôi bắt đầu khác đi hẳn, bà không muốn ở nữa nên kiếm cớ về nhà trọ của chúng tôi thuê trước đó để tránh mặt.
Sau 1 tháng thì bà nội quê và không hề có 1 cuộc gọi cho tôi. Tôi phải làm sao khi có mẹ chồng vừa lười, vừa ở dơ và không biết điều đây?