Mình viết bài này mong các mẹ chia sẻ và giúp mình tháo gỡ tình trạng này:
Cụ tỉ là hai vợ chồng mình cưới nhau đã 2 năm nhưng chưa có em bé, mình bị viêm CTC và đã chữa xong, đang chờ kiểm tra lại. Hai vc mong ngóng có baby nhưng chồng mình lại ăn chay trường. Gia đình hai bên nội ngoại phản đối dữ lắm, nhưng chồng mình một mực theo đức tin vào Phật và phát nguyện ăn chay. Mình có tìm hiểu về dinh dưỡng và nhiều người nói là ăn chay không đảm bảo sức khỏe và càng khó có con (mà thực tế chồng mình cũng gầy đi trông thấy, ai nhìn cũng xót xa).
Nhiều lúc thấy tủi thân, muốn mời bố mẹ qua ăn cơm mà ăn thịt thì chồng mình phản đối, bạn bè cũng thế. Cuộc sống không bạn bè (vì đứa nào cũng ăn mặn) mà suốt ngày chồng mình tụng kinh niệm Phật nghe mà não hết cả lòng. Hai vợ chồng ở với nhau, chồng mình ăn chay nên mình cũng ăn theo, nhưng nói thật nhiều khi cũng thèm thịt.
Chồng mình đi từ thiện, đi đạo tràng rồi đi chùa, rồi cũng chẳng có ý chí kiếm tiền, chỉ cần vừa đủ. Có lúc chồng mình nói là lương vợ đủ nuôi chồng rồi, cũng chẳng cần nhiều.
Mình với chồng đang chiến tranh lạnh, vì hôm rồi chồng đi lễ tụng kinh Đại Bảo tích. Được bác trong đạo tràng nói là phải kiêng 3 ngày, tối hôm sau về, đang vui vẻ thì chồng mình nói là phải kiêng. Mình chán quá đâm ra chả thèm nói gì, hôm sau chồng còn nói là mình phải sám hối :(.
Bây giờ cảm xúc tụt đến gót chân rồi các mẹ ạ. Cứ tủi thân với chả biết làm thế nào nữa :((