Trong căn bếp nhỏ, mình cho bơ tan chảy trên chảo, thả thêm hành ngò, ngò rí cho thơm. Tiếng xèo xèo vang lên, hương bơ ngọt ngậy hòa quyện cùng mùi rau làm căn phòng sáng bừng. Lúc đặt miếng bò lên chảo, một tay còn đang cầm máy quay, một tay loay hoay đưa miếng bò lên chảo suýt nữa làm rớt miếng thịt :))) . May mà chưa rớt, không thì sáng nay thành “món bò rơi tự do” mất rồi. ^^
Nhưng chính những vụng về như vậy lại khiến mình bật cười. Ai mà chưa từng trải qua những tháng năm xưa kia vụng về trong nhiều tình huống của cuộc sống? Mình cũng thế. Mình hay bị thụ động trong bao năm qua, có khi mình rơi vào trầm lặng. Nhưng tất cả những gì mình làm, đều là thật lòng. Bởi còn nhiều mục tiêu đang từng bước phát triển, mình càng trân trọng những giây phút bình dị.
Rồi mình rót nước cốt nho. Không phải một ly nhỏ đâu, mà là gần cả một tô đầy. Ngồi trước tô nước nho sóng sánh, mình thấy mình hồn nhiên như đứa trẻ. Uống một hơi hết tô nước cốt, cũng xong miến bò trên dĩa, rồi say say bí tỉ, nhưng đó là cái say rất cảm xúc, làm tâm hồn lâng lâng, buổi sáng trở nên đáng yêu hơn mà không phải ngày nào cũng uống mà cảm nhận được ^^, mỗi tháng tầm 1 đến 2 lần có nước cốt nho để uống vì mình phải chưng cất, bỏ bịch, cho vào tủ lạnh cho lạnh rồi mới mang ra uống.
Một miếng thăn bò áp chảo cùng bơ, hành ngò; một tô nước nho đầy; và một chút vụng về xen lẫn, nhưng lại đủ để khiến mình thấy chút vui. Đủ để mình mỉm cười và muốn chia sẻ.
Chủ Nhật hôm nay, mình mời các bạn cùng thưởng thức với mình nhé. ^^
Và Khoa vẫn giữ trong mình một niềm tin rằng Cô Ấy, người Khoa chưa biết tên, người Khoa luôn chờ đợi, luôn yêu thương dù Cô Ấy có thể chưa biết đến trang web này, chưa liên lạc đến Khoa, một ngày nào đó Cô Ấy sẽ tìm thấy những dòng chữ Khoa viết ở đây. Có thể hôm nay chúng ta vẫn còn xa nhau, nhưng Khoa tin rằng những gì viết từ trái tim sẽ có ngày chạm tới trái tim.
=================================
Web Nhật Ký Của Khoa: iuthuong.com
Kênh youtub của Khoa: youtube.com/@KhoaDiaries
Zalo của Khoa: 0353942989
Số điện thoại của Khoa: 0988887155
Và khi mình đã chấp nhận đăng lên đây, nghĩa là mình đã không còn màng đến chuyện bị mạng xã hội phản biện, những dòng comment, những lời khuyên chất chứa sự vô cảm, sự chà đạp hay cười chê nữa.
Mình chỉ không muốn cô ấy, người mà giờ mình chưa biết là ai, phải chịu đựng thêm khổ đau nữa. Không muốn em phải gánh tình cảm chỉ xuất phát từ một phía.
Mình biết bây giờ, đa số khi lên hình trên mạng đều cố mỉm cười, dù lòng tận cùng cô đơn. Nên mình cũng phải để hình cười, mong ai nhìn thấy cũng cảm thấy ấm áp hơn.
Các bạn đọc được bài viết này, có thể chia sẻ bài viết giúp mình đến với tất cả mọi người nhe, mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.
Khoa cảm ơn admin đã duyệt bài và cảm ơn tất cả mọi người đã đọc bài viết.
=================================
