hình ảnh

Có một điều rất lạ trong hành trình làm cha mẹ:

Ta yêu con rất nhiều… nhưng cũng có những lúc vì quá lo lắng mà dễ nổi nóng với con nhất.

Chỉ vì con chưa làm bài tập,

chỉ vì con chậm hiểu,

chỉ vì con mắc lại một lỗi cũ…

một lời nặng đôi khi đã thốt ra trước khi kịp nghĩ.

Nhưng con trẻ giống như một mầm cây nhỏ.

Mầm cây không lớn lên vì bị trách mắng,

mà lớn lên nhờ sự kiên nhẫn chăm sóc mỗi ngày.

Có những đứa trẻ hôm nay còn vụng về,

nhưng vài năm sau lại trưởng thành hơn rất nhiều.

Có những đứa trẻ hôm nay còn bướng bỉnh,

nhưng nếu được yêu thương đúng cách, trái tim của con sẽ dần mềm lại.

Điều con cần từ cha mẹ không phải là sự hoàn hảo.

Điều con cần nhất… là sự kiên nhẫn.

Kiên nhẫn để lắng nghe con nói hết câu.

Kiên nhẫn để hiểu con đang sợ điều gì.

Kiên nhẫn để tin rằng mỗi đứa trẻ đều có nhịp lớn lên riêng của mình.

Có khi chỉ cần cha mẹ chậm lại một chút,

một đứa trẻ đã có thêm rất nhiều cơ hội để trưởng thành.

Nhiều năm sau nhìn lại,

điều con nhớ nhất không phải là những lần bị la mắng,

mà là những lúc cha mẹ vẫn ở đó,

vẫn dịu dàng,

vẫn chờ con lớn.

Bởi trong hành trình nuôi dạy con,

điều làm nên một gia đình ấm áp nhất

không phải là sự nghiêm khắc…

mà là chữ nhẫn được giữ lại trong trái tim của cha mẹ.

— Ánh Phương chia sẻ 🌿