Tuần trước em phát hiện chồng mình gửi mail qua lại cho một cô cấp dưới. Nội dung thư rất ngọt ngào ướt át. Bình tĩnh đọc hết những mail đó em thấy hai người đã cảm và có tình với nhau lắm.


Vì luôn tin tưởng chồng nên phát hiện ra vđề này em thấy suy sụp, thất vọng. Vì từ trước đến giờ lão rất quan tâm đến vợ con, hết giờ là xách cặp về nhà chơi với con, không la cà quán xá tụ tập bao giờ. Vợ bầu lần 2 thì xung phong nấu cơm rửa bát cho vợ đỡ mệt. Nhưng ...... có ai đoán được chữ ngờ như thế này, tự dưng em thấy trời đất sụp đổ.


Tại sao cô kia vừa lùn, vừa xấu, vừa đen, đầu tóc lôi thôi. Nhan sắc chỉ bằng 1/3 em thôi mà lão ấy lại có thể thích được, em tưởng phải thích người đẹp hơn em, khéo hơn em chứ ???


Em đã nói chuyện thẳng thắng với chồng, yêu cầu chấm dứt quan hệ, lão đã xin lỗi và hứa không tái phạm, Nhưng em cũng yêu cầu cô kia phải cùng chấm dứt quan hệ với chồng em, yêu cầu cô ta xin lỗi bằng mail, nếu tái phạm em sẽ gặp chồng cô ta để anh ta xử lí vợ. nhưng cô ta không đồng ý.


Bây giờ em vẫn đang sốc lắm, em muốn ngay lập tức đến gặp chồng gái để cho chồng gái dạy vợ, em có nên làm thế không ? em phải làm gì bây giờ. Em khổ tâm quá, không biết có đủ sức mà sinh con không ?