Chồng yêu thương gia đình nhưng vẫn đánh vợ!!!!!!!!
XIn chào mọi người .E là mem cũ rích nhưng chưa bao giờ gửi bài viết trên WTT cả.Đây là lần đầu tiên e gửi bài và e rất cần sự chia sẽ của mọi người nhất là các quí ông.
E có 1 gia đình ban đầu tưởng chừng rất hạnh phúc nhưng sự việc càng ngày càng thay đổi.Chồng e trước kia là 1 người đàng hoàng.Ko rượu chè cờ bạc hay bất cứ j ngoài việc đam mê chơi chim cảnh .Nhưng từ sau cái tết năm nay,chỉ mới vài tháng chơi với mấy người bạn gần nhà thì a ấy đã thay đổi hoàng toàn. Đánh bài,số đề,tụ tập cà phê...bây giờ chỉ mới là chơi ít nhưng sau này e sợ a ấy sẽ lao vào con đường mà bấy lâu nay e luôn lo sợ. Lúc nào a cũng nói là a tự hiểu mình làm gì cho đúng nhưng e thấy a ấy ko làm như mình nói .Nếu ngày đó ko làm gì a ấy có thể ngồi chơi bài cả ngày. Rồi tụ tập đám bạn bè bàn chuyện số đề...nghe mà đau lòng quá!
Tính a rất gia trưởng,lúc nào e cũng phải hầu hạ cơm nước nếu ko e sẽ bị la và bị đánh.E ko được đi đâu nếu ko có sự cho phép của a. Có lần e đi đám cưới người bạn thân,e đã gọi điện xin phép là e về trễ thế mà khi về tới nhà e vẫn bị đánh .A xài tiền ko hợp lí e nói thì cũng bị đánh. A sai e nói thì cũng bị đánh...hàng nghìn cái lí do để e bị đánh nhưng lần nào a cũng nói 1 lí do mà e rất ức chế vì câu nói đó. A bảo lâu lâu e ko chọc a điên e chịu ko nổi sao??Sao thấy a đánh e ko vào năn nỉ vậy mới là người đàn bà khôn ngoan!!!Sao mà e thấy mình giống 1 đứa con của a,đang nghe sự dạy dỗ của a chứ ko phải 1 người vợ.
Tối qua e giận a.E giận vì a ngồi đánh bài mà ko thèm để í đến e. E giận vì a đã có gia đình nhưng còn mê chơi.E giận vì cái thói tiêu hoang của a. E tiếc tiền vì cái thứ a mua nó ko đáng.E là phụ nữ,tật xấu của e là hay nói nhiều và ko thic tiêu hoang,nhưng e làm vậy là vì ai?? Vậy mà a nổi điên và a đánh e.E đang bệnh nằm ngủ bất ngờ a đánh e.A đánh vào đầu và mặt e đến nổi sưng tấy.A như 1 con thú dã man và kinh tởm.E van e lạy a đừng đánh e nữa nhưng a càng đánh nhiều hơn.Bất chợt e ko còn thấy đau nữa và vùng dậy thì lúc này a mới tha cho e. E tủi thân,muốn bỏ về nhà mẹ đẻ nhưng e lại ko nỡ để mẹ buồn. E ra ngoài khóc,khóc hết nước mắt,nhớ mẹ kinh khủng muốn về nhà .Mặc dù nhà e rất gần nhưng chưa bao giờ e bỏ về nhà vì bị anh đánh. Chỉ sáng này mẹ thấy mặt e sưng lên mẹ hỏi thì e mới dám nói.Nói cho mẹ nghe mà nước mắt chảy ròng. Nhìn gương mặt đau xót của mẹ mà lòng đau quặn từng cơn.Tại sao a lại kinh tởm đến vậy.Lần nào a hành hạ e xong thì a lại năn nỉ xin lỗi. A đánh con người ta thân tàn ma dại rồi a lại xin lỗi.A nói ai biểu e chọc a điên.Còn lí do nào khác nữa ko a??
Xin mọi người hãy cho e lời khuyên! KO biết có chị nào gặp hoàn cảnh như e ko??Các quí ông cho e hỏi tại sao lại thích dùng vũ lực với phụ nữ. Tại sao đất nước chúng ta lại để cho những người phụ nữ bị thiệt thòi.Ở ngoài cái xã hội kia có biết bao người phụ nữ chồng ko ra gì đánh đập vợ con đến khi người vợ ức chế quá kháng cự lại rồi chuyện đáng tiếc xảy ra và cái thân phận phụ nữ như chúng tôi trở thành tù tội và bị lên án??? Ngồi viết bài mà nước mắt cứ tuôn!!!!