Các ông chồng thì lo sốt vó khi bắt đầu thấy mình yếu, mình không men lỳ, sợ không leo được núi.


Rồi chị em mình cũng lo cho chồng, nên thấy chỗ nào bán đồ bảo tốt cũng mua, cũng để ý.


Thế nhưng có một nhà nọ, bà vợ rất sợ chồng khỏe...


Bả bị bệnh ba dờ đô (basedown) nên lãnh cảm với chồng lắm, lại thêm tim mạch nữa nên có muốn cũng khó nữa là.


Ấy thế mà ông chồng thì ngược lại, ổng lúc nào cũng như lợn rứng mỡ ấy, quyến rũ vợ mãi mà có lần nào thành công đâu.


Ổng sinh ra khó chịu, không biết trút vào đâu nên bắt đầu đi ăn phở


Một lần, hai lần, ba lần, vẫn không bị phát hiện


Rồi cái kim lâu ngày cũng lòi ra, bả phát hiện ra đòi chia tay ngay, ổng không chịu, van xin mãi khiến bả mủi lòng.


Bả ước gì bả khỏi bệnh nhưng bệnh tim của bả với cái base down đó làm sao mà khỏi ngày một ngày hai. Thế nên bả chỉ mong ổng hết rứng mỡ đi, bằng cách cho ăn bao nhiêu đậu nành, đậu phụ, cam thảo, pho mát, nói chung là làm cho ổng "yếu" đi, ai mách gì cũng nghe.


Rồi chuyện đến tai mẹ chồng, mẹ ổng điên lên nhưng không chửi mắng gì hết. Bả vẫn nhẹ nhàng rồi thì thầm bảo con dâu mua hàu cho chồng ăn nó sẽ yếu như con mong muốn. Hai tháng sau, bà này vui lắm, cảm ơn mẹ chồng rối rít. Trước mặt thì tỏ ra vui thế nhưng bà mẹ chồng tức lắm, sau khi hỏi kỹ mới biết cô con dâu nấu sai cách. Bà lại mách cho con dâu mua tinh hàu về cho chồng, giả vờ thuốc bổ.


Kết quả ổng ngày càng khỏe, đến lúc này bả mới biết bị mẹ chồng lừa


Bả đau khổ rồi qđ thờ ơ, nhưng mỗi lần lên diễn đàn mà gặp chuyện gì liên quan đến chăm chồng cho khỏe là bả tức, bả chửi.


Thật là.


Chuyện là thế đấy ạ, bả bên cạnh nhà em, mỗi lần nhìn thấy bả với chồng là em lại thấy buồn cười.