Xin chào cả nhà, hiện mình đang rất buồn về cách cư xử của chồng mình vì anh ấy luôn quan tâm, yêu thương, trách nhiệm với gia đình anh ấy hơn với mình khiến mình rất buồn và thất vọng. Đã vậy anh ấy muốn tụi mình mãi sống cùng với gia đình anh ấy, chuyện ở riêng là chuyện bất khả thi mặc dù có thừa kinh tế để làm chuyện đó. VC mình mới sống với nhau được gần 1 năm, có 1 em bé hơn 2 tháng tuổi, em gái anh ấy ở với tụi mình, và tương lai phải ở thêm với bố mẹ anh ấy. Nhìn anh ấy yêu thương, chăm sóc, chiều chuộng em gái và cách anh ấy đối xử với mình mà mình không khỏi chạnh lòng, đau lòng... Gần 1 năm với bao sóng gió, giận hờn, ghen tuông, trách móc, tủi thân...cũng chỉ vì cách anh ấy 'yêu' em gái và bỏ mặc thờ ơ với mình, cứ tưởng cố gắng chịu đựng vài năm nữa em í học xong sẽ ra riêng là xong chuyện vậy mà giờ anh ấy nói là sẽ ở cùng em gái ít ra là đến khi em ấy lấy chồng và sẽ phải ở cùng với bố mẹ anh ấy. Trước khi nhận lời lấy anh ấy mình đã nói rất rõ ràng là muốn sống riêng, anh ấy cũng đồng ý nên bây giờ mình rất giận và cảm như bị mắc lừa!