Tình hình là VC mình cưới nhau được 8 năm rồi. Đã có 2 nhóc.Mình làm cho 1 cty , chồng kinh doanh , mở công ty riêng. Lương mình ko cao, mỗi tháng tầm 5 triệu.Trước giờ lương mình chồng chả hỏi han gì, cứ thế mình dùng số tiền đó để chi tiêu sinh hoạt trong gia đình , đôi khi còn mở tủ lấy thêm tiền của chồng nữa. Chồng thì ko lo cho gia đình, MC mình kinh tế cũng khá. Mình là con gái trưởng trong gia đình nên còn phải lo cho các em và mẹ mình nữa.Khoản viện trợ cho gia đình mình chỉ thỉnh thoảng nói cho chồng biết.Trước đây cũng có lần chồng nghe nhà chồng hỏi thăm chuyện tiền bạc, chồng về cũng thắc mắc lương bổng của mình nhưng rồi thôi, lại về nếp sinh hoạt cũ. Mình cũng có dành dụm riêng 1 ít.Dạo này tình hình làm ăn của chồng có phần khó khăn , chồng hỏi mình có tiền không, mình thực tình bảo có, khoảng 1 lượng vàng. Ấy thế là mình mắc bẫy, chồng bảo mình dấm dúi tiền của chồng để riêng, ko dám bảo là chuyền cho mẹ ruột nhưng chắc là cũng suy nghĩ thế. vậy là chồng bảo mình từ nay lương bao nhiêu về đưa hết cho chồng , mỗi lần chồng sẹ đưa cho 5 triệu để chi dùng, hết rồi đưa tiếp. Mình ức quá đi thôi, mình được cha mẹ nuôi ăn học đàng hoàng, đi làm cũng như ai. Vậy mà chỉ vì chồng làm nhiều tiền hơn rồi bày đặt hạch sách, sợ mình chuyền tiền về cho mẹ ruột. Chồng không muốn mình tự do toàn quyền quyết định như trước. mặc dù mình chưa bao giờ đua đòi ăn diện hay phung phí cả.bây giờ mà nghe theo chồng, mỗi khi hết tiền mình phải ngửa tay xin ư, chỉ nghĩ đến thế thôi là mình ko chịu được...