Tụi em lập gia đình được hơn nửa năm, sau ngày cưới, em mới biết chồng mình có vấn đề về sinh lý. Anh hay mắc cảnh "chưa ra đến chợ đã hết tiền" em có khuyên bảo anh đi khám nhưng anh ngại nên lần lữ mãi. Khoảng 2 tháng trở lại đây, chuyện vợ chồng bỗng nhiên thay đổi hẳn. Anh "già dặn" hơn, thay đổi cách gần gũi nhiều hơn và đặc biệt là ko còn cảnh "cháy túi" như trước. Chưa kịp mừng thì em phát hiện ra anh thường xuyên ghé vào những trang web đen, nhất là mỗi khi vợ chồng chuẩn bị gần gũi. Vì anh hay mượn điện thoại của em để xem nên em biết được. Hiện em chưa phản ứng gì với anh và tỏ ra như chưa biết chuyện, nhưng em hoang mang và rối bời lắm. Các chị tư vấn giúp em với. Có cách nào để anh ko nghiện loại phim đó không? Bây giờ cứ mỗi lần gần chồng em lại thấy ghê ghê sao ấy, cứ vậy chắc tụi em đổ vỡ mất. :((