Chồng vừa lười vừa vô tâm có nên tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này không đây?
Chán chường và mệt mỏi quá rồi mọi người ơi, thực sự trong lòng mình đang rất bối rối chẳng biết nên làm thế nào cả. Bọn mình lấy nhau được 2 năm rồi, mình đang mang bầu đứa con đầu lòng, giờ đã được 34 tuần rồi chẳng bao lâu nữa là sinh. Nhưng phải nói rằng từ ngày mang bầu đến giờ mình đã phải khóc bao nhiêu lần rồi, nhiều đến mức mình không thể nhớ nổi nữa. Anh ấy tuần làm có 3 ngày nghỉ 3 ngày rồi mới đi làm tiếp, những ngày đi làm thì chẳng bao giờ về đúng giờ cả vợ có bảo anh có đi đâu về muộn thì nhắn tin cho em để em còn biết ấy vậy mà cũng không, đi đâu thì đi làm gì thì làm kể cả đến 12h đêm cũng không bao giờ bảo vợ 1 tiếng vợ có gọi điện hỏi thì gắt um lên, những ngày nghỉ ở nhà thì cũng tệ hại chả kém, ngủ đến 12h trưa vợ nấu cơm xong mới dậy để ăn cơm, ăn xong đi chơi đến tối mới về rồi lại ngồi chơi game đến 2-3h sáng. Nhiều khi mình muốn buổi tối 2 vợ chồng có thời gian ngồi nói chuyện trao đổi thông tin mà cũng khó khăn. Tối thì ôm gối ngủ 1 mình vì chồng cỏn mải chơi game có đoái hoài gì đến vợ đâu. Thời gian đầu mang thai mình bị ốm ghén nôn ọe suốt ngày ấy vậy mà chẳng bao giờ được lời hỏi han của chồng, nhìn những người xung quanh được chồng quan tâm chăm sóc mà mình phát thèm. Có đèo vợ ra viện khám mà mặt mày xưng xỉa đi cả chặng đường từ nhà đến bệnh viện mà không nói với vợ 1 lời. Đôi lúc mình cảm thấy e sợ cái người chồng mà mình đã từng yêu. Còn sự lười biếng thì phải nói là thôi rồi. Không đỡ đần vợ được 1 tý việc nào cả, vợ đi bán hàng cách nhà có 1 đoạn, có nhờ chồng tối mang cơm ra cho vợ ăn, cơm thì ở nhà có người nấu rồi ấy thế mà có những hôm cũng mặc kệ không mang cũng chẳng gọi điện để cho vợ đang mang bầu đói dã họng ra đến 10h tối mới được ăn cơm. Mấy hôm trước đi làm về trời mưa mình bị trượt chân ngã, đầu gối xây xước hết, cái váy bầu cũng bị ướt bẩn hết lúc đó chân đau không gập lại được bụng thì to cũng có ngồi để giặt được đâu nên mới nhờ chồng giặt tay hộ cái váy vì nó bị bẩn ướt hết rồi để sang hôm sau có mà hôi rình ấy vậy mà anh ấy để cái váy của mình đúng 3 hôm trong nhà tắm ko giặt cuối cùng mình lại là người phải làm!!! chán lắm. Có nhờ chồng làm việc gì cũng vậy cả tuần cũng không thấy làm từ việc nhỏ đến việc lớn. Ngay cả việc đi lấy tủ đựng quần áo cho con cũng vậy vợ thì sốt ruột vì gần đến ngày sinh rồi mà chưa chuẩn bị được gì, ông bà mua cho con cái tủ đựng quần áo bảo chồng đến chở về ấy vậy mà hết lần này đến lần nọ cũng không đi lấy cuối cùng ông đành phải tự mình đi chở về cho. Thưc sự mình nghĩ rằng cuộc đời mình không thể trông mong nhờ cậy được gì vào người chồng như vậy, không thể làm chỗ dựa cho mình được. Trong thời gian mang bầu mình cũng đã tính đến chuyện ly hôn nhưng nghĩ đến đứa con chưa chào đời mà không có cha thì tội nghiệp, mình đang tính đến khi con 2 tuổi thì ly hôn không biết có được không nữa chứ cuộc sống cứ như vậy thì mình không chịu nổi. Mong mọi người cho mình một lời khuyên. Thanks cả nhà!!!