Em đang có bầu, sắp tới ngày sinh rồi mà mấy hôm nay buồn quá nên ngồi viết tâm sự để chia sẻ cùng các mẹ.


Em năm nay 30 tuổi, ngoại hình cũng thuộc diện cao dáo, ưa nhìn, giao tiếp tốt, thu nhập bình quân khoảng 20 triệu/ tháng. Em làm cho doanh nghiệp nước ngoài nên công việc cũng khá áp lực. Chưa nói là từ nhà em tới công ty khoảng 15 km. Giờ em đang có bầu mà ngày ngày vẫn phi xe máy đều 30km/ ngày


Chồng em 32 tuổi, ngoại hình thì không được ưa nhìn lắm (béo & lùn), chồng em làm nhà nước, thu nhập bình quân 6 triệu/ tháng ( ròng rã suốt 8 năm trời nay rồi), mỗi tháng về nộp cho em 3 triệu, còn lại thì chồng em phục vụ vào các chi phí cá nhân và các sở thích cá nhân như chơi chim và câu cá. vì làm nhà nước nên công việc chồng em rất rảnh. Một ngày 8 tiếng chồng em chỉ cần làm trung bình 2 tiếng là hết việc. 6 tiếng còn lại là ngồi chơi. Chồng em cũng thuộc diện hiền lành, bênh vợ, chuyện lớn chuyện nhỏ vợ nói thì hầu như đều nghe nhưng lười nhác (nhác làm việc nhà) thì vô đối ah.


Vợ chồng em có sẵn nhà cửa ở Hn rồi, bố mẹ chồng có lương hưu nên vợ chồng em chỉ việc đi làm và nuôi con thôi.


Nếu nói về tổng thu nhập thì em thấy nhà em cũng tạm ổn vì lấy nhau được 6 năm rồi, em cũng tích góp được khoảng 500 triệu (Không biết có phải là em giỏi tiết kiệm hay ko nữa :D) Em cũng thuộc diện không tham vọng gì lắm đâu ah, cứ đủ ăn đủ xài như vậy cũng tạm ổn. Chẳng muốn so kè gì với chồng đâu. Nhưng mà chồng em ngoài việc ko kiếm đc tiền ra, về tới nhà ăn xong là chồng em leo lên giường nằm, gần như không nhờ vả được việc j trong nhà cả. Đón con đi học về là chồng em cho con ngồi chơi một mình rồi nằm lướt web hoặc chơi game. Muốn nhờ chồng em làm việc j to tát chút (ví dụ phơi quần áo, lau cái phòng) thì em phải lựa lúc chồng em vui, nói thật khéo léo, ít nhất cũng phải 3,4 lần chồng em mới đi làm cho.


Hôm qua nhờ ông ấy phơi cho đống quần áo (em tự cho vào máy giặt) đến 3 lần, mà ông ấy lúc đứng lên làm còn càu nhau suốt ngày giặt với giũ :( :( :(..


Em cũng thuộc diện đanh đá chứ không phải nhu nhược hiền lành gì. Vợ chồng em 10 lần chiến nhau cũng 9 lần là do cái thói lười biếng của lão ấy. Nhưng mà đúng là phải nói "Giang sơn thì dễ đổi, bản tính thì khó dời", đc dăm bữa rồi đâu lại đóng đấy các mẹ ah. Em giờ có bầu nên mệt mỏi chả muốn nói nhiều nữa.


Nhiều lúc nhìn chồng người ta rồi quay lại nhìn chồng mình muốn trào cả nước mắt ah. Thế nên các mẹ nào mà có chồng thu nhập thấp chút nhưng biết chăm sóc, quan tâm, chia sẻ với vợ cũng là sướng rồi ah. Chứ như em thì chán lắm. Em làm trụ cột trong tất cả mọi vấn đề cuộc sống mẹ ah. Nhiều lúc ko hiều mình lấy chồng để làm cái j nữa.


Nhiều lúc muốn bỏ quách chồng đi, một mình nuôi hai đứa con còn thấy sướng hơn.


Có mẹ nào mà chồng cũng như em ko ah? Không biết các mẹ chấn chỉnh các lão ấy như thế nào, chứ em thì thấy mệt mỏi quá!!!