Mình lấy chồng đã được 6 năm nhưng từ khi cưới về thời gian hạnh phúc hầu như ko có. Lão chồng gia trưởng lúc nào cũng tư tưởng coi thường phụ nữ, phụ nữ phải thế này thế kia. Nhưng đàn ông như lão thì đã làm được gì cho vợ con đâu? Sinh bé thứ nhất lão chả đỡ đần gì , vợ đẻ bỏ mặc đi du lịch xuyên việt với cơ quan, vợ nhờ làm gì thì bảo ko có tay à? Bé được mấy tháng thì lão đi biệt biệt làm công trình trong nam, giờ đã đươc 4 năm, thời gian xa vợ cũng chả gọi điện về thăm hỏi vợ con trừ khi có việc hoặc vợ chủ động gọi. Ở nhà 2 mẹ con lủi thủi suốt, mình vừa đi làm vừa một mình lo cho con, đưa đón co đi học. Vừa rồi lại có bầu bé thứ 2 những khi lão ở nhà cũng chả giúp mình đưa đón con hay làm việc nhà, sáng ra vợ bụng to cứ kệ tất bật chợ búa cơm nước, đua con đến trường rồi mới đến cty. Lão lúc nào cũng lấy lý do bận, nhưng thời gian nhạu nhẹt, bài bạc thì vẫn có. Giờ mình sinh bé 2 lão chưa đỡ đần 1 việc gì mặc cho vợ mới sinh đau đớn vẫn cố chăm 2 đứa con. Lão bỏ mặc đi đánh bài tháu đêm, về vợ nói thì mày tao rồi bảo vợ là con chó mày chết đi, còn đòi đánh nữa. Giờ lão càng ngày càng cục xúc, vc ko nói chuyện được vói nhau, hơi tý là dọa đánh, vợ có bầu cũng đánh ko tha. Mọi người cứ động viê. Thông cảm cho lao giờ nợ nần nhiều nên thế. Lúc làm ăn vợ tham gia thì coi thường phụ nữ ko biết gì, có chuyện gì cũng ko bàn back với vợ tự quyết định . Nhưng đến lúc cần tiền thì bắt vợ đi vay vợ cũng vay chị gái hơn 300 triệu cho ko tính lãi mà đến hạn cũng ko đòi trả. Nhà vợ đối xử rất tốt nhưng hơi tý là chửi vợ mẹ mày. Giờ mình mới sinh con mà lão giận vợ cũng chả ngó đến mặt con cả tuần lễ rồi,lão chỉ đàn đúm bạn bè mà thôi. tết đến rồi mình tủi thân quá chỉ biết khóc thôi. Mọi người cho mình lời khuyên phải làm gì vói người chồng này chứ?