Chồng vô trách nhiệm, vợ vẫn còn yêu. Người vợ có nên níu kéo?
Đây là câu chuyện của một chị bạn em, các bố các mẹ cho chị ấy một lời khuyên nhé.
Từ hồi còn học phổ thông, anh chị đã say nắng nhau. Nhưng bố mẹ chị cấm vì chê anh nghèo. Chị ấy nói chia tay, nhằm tạo động lực cho anh chứng minh bản thân để thuyết phục bố mẹ. Nhưng 1 năm sau, anh ấy vẫn chưa có việc làm ổn định, đã thế lại buồn chán vì người yêu bỏ, suốt ngày theo bạn rượu chè.
Chị ấy thương, và còn yêu nên quay lại. Anh phấn khởi, tìm được công việc tốt. Anh chị cưới nhau. Sau đám cưới, hai vợ chồng chạy vạy đi vay tiền khắp nơi để mở một xưởng sản xuất. Xưởng làm ăn được, con trai ngoan, hai vợ chồng hạnh phúc.
Nhưng khi gia đình các em trai chồng sang làm ở xưởng, phụ giúp anh trai thì bắt đầu xảy ra chuyện. Anh thường nghe theo lời các em mà trách móc vợ, không thèm quan tâm đến ý kiến của vợ, thậm chí còn tát vợ nhiều lần. Chị vợ không có cơ hội giãi bày, nên mỗi lần cãi nhau thì chịu đựng, chỉ im lặng cho êm cửa êm nhà.
Sau một trận cãi nhau giữa chị vợ và em mình, chị vợ lỡ mồm: "Anh chọn đi, hoặc là ở với mẹ con em, hoặc là ở với các em của anh." Thế là anh chồng tuyên bố luôn chọn các em mình và bỏ vợ con.
Chị vợ biết sai, đã khóc lóc van xin nhưng không lay chuyển được chồng. Một thời gian sau anh chồng mang đơn li dị về nhưng chị vợ nhất quyết không ký, mà vẫn dùng đòn "thuyết phục - năn nỉ ỉ ôi" để mong chồng nghĩ lại.
Xưởng sản xuất do hai vợ chồng cùng góp công sức mở ra, nhưng chị vợ cho chồng toàn quyền quản lý. Khi anh chồng bỏ đi, không để lại cho vợ con đồng nào. Chị vợ phải nhờ bạn bè trông con giúp, còn bản thân thì chật vật tìm kiếm công việc để có tiền chi tiêu ăn uống, cho con đi học, cho mẹ đi học. Con thì khóc lóc đòi bố, còn bố thì ngay cả sinh nhật con cũng không thèm đến.
Hồi trước mở xưởng, hai vợ chồng có nhờ ông bà ngoại vay tiền hộ, giờ tiền lãi hàng tháng anh chồng không thèm trả, mặc kệ chị vợ và ông bà ngoại. Chị vợ hỏi, anh chồng bảo không có tiền trả. Trong khi đó, sau khi li thân, anh chồng đã kịp có vài cô bạn gái. Thậm chí anh chồng còn đưa một cô về ra mắt gia đình.
Chị vợ thấy chồng mình vô trách nhiệm, không thèm quan tâm đến con, không chu cấp cho vợ con một đồng nào nhưng vẫn có đủ điều kiện để tìm vợ mới. Tuy nhiên, chị vợ vẫn còn chút chút tình yêu, và cũng muốn "còn nước còn tát" để con mình vẫn còn bố.
Giờ chị ấy đang băn khoăn là có nên tiếp tục níu kéo, hay là kí phăng vào tờ đơn li dị luôn cho xong. Các bố cácc mẹ cho chị ấy lời khuyên nhé!:Rose::Rose::Rose: