Vợ chồng sống ở nhà mẹ em, em đã có 2 con, chồng em thì chẳng chịu đi làm, suốt ngày đi chơi chẳng quan tâm đến việc gia đình, một mình em lo mọi việc. Không có trách nhiệm, nhưng anh lại mắng em muốn làm gì thì làm, không hỏi ý anh, mẹ em không biết dạy em nên em mới khinh chồng như thế, em nói: chẳng ai lo cho cuộc sống của em, em phải tự lo cho mình và con, em chưa ngoại tình, bỏ bê con cái, hay xúc phạm gia đình bên anh, em lo cho gia đình bên em cũng từ đồng tiền mồ hôi nước mắt của em làm ra, em chưa lấy thứ gì của anh. Thế là anh đánh em. Dù ở nhà mẹ em, nhưng mẹ em bị tai biếng, em lại không có anh chị em, vì thế cứ có điều gì không thoải mái trong người là anh lại dở thói vũ phu. Em không còn muốn sống với anh nữa, nhưng anh không chịu đi, cứ đi chơi, khuya về kêu cửa, không ai dám nói động tới, nhưng hãy buồn là khơi lại chuyện cũ để có chuyện đánh em. Nếu ở nhà anh ta thì em đã đi lâu rồi. Các chị tư vấn giúp em làm sao để anh ta ra khỏi nhà em, để cuộc sống của mẹ con em được yên bình. Em sợ quá con người có sức mạnh này rồi.