Chào các bố mẹ, em lấy chồng gần 3 năm đã có 1 con gái 2 tuổi và chuẩn bị sinh thêm em nữa vào tháng 5 này. Chồng em bình thường rất yêu thương vợ con, ko rượu chè, cờ bạc gái gú gì cả, mỗi một nhược điểm là gia trưởng và vô tâm cực độ. Hôm qua sinh nhật em trai em, em gọi em trai và em gái sang nhà cùng nấu ăn, buổi sáng đi làm em đã dặn là hôm nay SN cậu anh ko đi đâu về nhà ăn uống cho vui vẻ( thi thoảng chồng em hay đi nhậu khi tan tầm nên em dặn trước).Buổi tối chồng về nhà mấy ng bạn rủ đi nhậu anh ý bảo em a đi 1 lát rồi về, em đồng ý bảo anh đi đến khoảng 7h.30' về lúc đó cậu và dì sang rồi ăn SN,thế mà đợi mãi đến 8h chồng mới về còn phải gọi điện giục mãi. Em tức chồng lắm nhưng cố gắng nhịn cho vui vẻ, em nghĩ chồng em vô tâm đến mức ấy là cùng, như thế cũng ko tôn trọng em trai em. mà bình thường nhà chồng em cũng thế các mẹ ah, mệnh ai ng ấy lo ko như nhà em có việc gì cũng hay tụ tập đông đủ con cháu đúng giờ. Anh ý cả năm chả bao giờ gọi điện về thăm hỏi bố mẹ (kể cả bố mẹ đẻ) nếu như ko có việc gì, toàn em gọi về. Có hôm bố đẻ em ốm( cũng qua loa thôi) em nhắc anh gọi về mà anh ý cũng ko gọi), nói chung tính chồng em cứ có việc gì ở quê 2 bên là thông qua em còn ko thì bố mẹ phải gọi lên cho anh ý. Còn về vợ con anh ý cũng ít chia sẻ với em lắm, tính anh ý khô khan nên chả bao giờ nói lời yêu thương với vợ, em cũng biết anh đi làm cả ngày mệt mỏi lo cho vợ con nên ở nhà em cố gắng làm hết mọi việc nhà dù mang bầu tháng thứ 9 rồi, nhiều lúc mệt muốn chết nhưng em chả dám kêu với anh ý nhưng chả bao giờ anh ý hỏi em có mệt mỏi hay khó chịu gì ko. cả ngày đi làm cũng chả bao giờ gọi điện hỏi vợ con ra sao nếu như ko có việc gì nhờ em làm. Nhiều lúc em cũng buồn về tính vô tâm của chồng nhưng chẳng biết nói chuyện sao với anh ý vì 2 chúng em khắc khẩu ko nc với nhau được 3 câu, chồng em lại nóng tính, gia trưởng kinh khủng nên càng khó nc, cứ nói lại cãi nhau rồi mày tao chí tớ ầm lên các mẹ ah. các mẹ có cao kiến gì ko?