Chúng e cưới nhau được 3 tháng,và em đang mang bầu tháng thứ 8.Có lẽ chuyện này ngày nay đã rất bình thường rồi các chị nhỉ? Giữa em và chồng em trước kia có nhiều hiểu lầm nhưng vì đứa con mà phải cùng cố gắng. Nhưng hiện giờ em tủi thân lắm chị ạ. Chồng em làm nghề lắp đặt điều hoà, do đặc thù công việc nên thường về muộn và khá mệt mỏi. em cũng k dám đòi hỏi gì nhiều, vì em ở nhà lo 2 bữa cơm rồi chờ chồng về. Nhưng e thấy như thế nhàm chán lắm, chẳng được chồng dẫn đi đâu bao giờ. Ngày kỉ niệm, em tặng quà a ấy,còn chồng em thì quên.2 vc còn khó khăn nên e cũng k dám tẩm bổ gì nhiều,áo mới cũng chưa dám mua, thế mà hôm nay a ấy bảo là sẽ mua cái áo để hôm về nhà ngoại có cái mà mặc. E chán lắm, tiền lo cho con còn chưa có, thế mà a ấy cứ chưng diện. Làm được tiền chưa bao giờ a ấy mua cái gì tẩm bổ cho e và con, đứa bé trong bụng cứ còi cọc,e xót lắm. Suốt ngày lủi thủi ở nhà( chúng e thuê nhà dưới HN để a đi làm),tối về muốn chồng dẫn đi dạo thì a kêu mệt. Thấy người phụ nữ khác mang thai được chồng chăm sóc mà tủi thân rơi nc mắt các chị ạ. E vốn là con người khá lãng mạn, chỉ cần những cử chỉ quan tâm nho nhỏ của chồng cũng thấy vô cùng hạnh phúc, nhưng chồng em lại là ng vô tâm, nóng tính. Tuy mới cưới chưa bất hoà nhiều, còn nhường nhịn nhau,nhưng e sợ 2 đứa trái ngược sẽ k tìm đc tiếng nói chung (bắt đầu từ những điều nhỏ nhặt nhất). Em phải làm sao hả các chị?