Em vừa lấy chồng được 3 tháng. Cuộc sống mới tuy không có nhiều thay đổi, nhưng hầu như đêm nào em cũng khóc.
Chồng em yêu em nhiều nhưng anh ấy vẫn liên lạc với người yêu cũ và làm cái chuyện đó. Trước đây, khi anh ấy yêu
e thì anh ấy có gặp và quan hệ với chị ấy. Anh xin em tha thứ và hứa sẽ kết thúc mọi chuyện. Em tin. Nhưng thật quá phũ phàng, sau ngày cưới mọi chuyện lại đâu vào đấy. Lúc em phát hiện được chồng mình quan hệ với người yêu cũ, em như phát điên không muốn sống nữa. Lần đầu tiên anh ấy khóc và xin em tha thứ. Anh ấy hứa mọi chuyện sẽ chấm hết, không liên quan gì tới chị ấy nữa, không nhắn tin hay gọi điên cho chị ấy nữa. Nhưng hôm nay em mới biết chồng mình vẫn liên lạc với chị ấy, không phải bằng điện thoại của anh mà là của bạn làm cùng phòng (vì từ hôm em phát hiện chồng ngoại tình, em hay kiểm tra điện thoại của anh). Em có hỏi anh vì sao lại làm như thế, nhưng dù anh giải thích thế nào em cũng không tin được. Khi nào cũng phải sống trong nghi ngờ em cũng mệt mỏi lắm. Em phải làm gì bây giờ???