Mình và chồng mới kết hôn được 2 tháng, chồng mình đã từng li hôn 4 năm và chưa có con. Thế nhưng trong thời gian wen mình anh ấy vẫn wa lại với vợ cũ, do thời trẻ bồng bột chị kia đã li hôn chồng và có con với người đàn ông khác, vậy mà ck mình vẫn rất iu thương cô ấy, và 2 người tình nghĩa rất sâu nặng. Thấy vậy, lúc mình wen anh, mình chủ động chia tay, vì mình thấy như kiểu bị bắt cá 2 tay, vừa wen mình lại vừa wan tâm vk cũ. Chia tay vài tháng mình cũng đau khổ, anh ấy vẫn wan tâm và chăm sóc cho mình, vẫn đến nhà mình chơi, anh nói giờ người kia 1 mình nuôi con ko có ai bên cạnh nên anh ko đành dứt bỏ, nhưng ngkia lại có con riêng nên a cug ko thể way lại được. Mình cương quyết a chỉ đc chọn 1 trong 2, nếu ko thì sẽ chấm dứt. Vậy là a ko liên lạc vs ng kia nữa, a quyết định cưới mình. Mình thì thật sự rất iu anh, nên đã đồng ý kết hôn, mình cug ko bít là quyết định đó đúng hay sai nữa.
Mình mới kết hôn được 2 tháng, đang có em bé, a rất wan tâm và chăm sóc cho 2 mẹ con mình, tất cả mọi việc trog nhà a ko cho mình làm để mình dưỡng thai, a tự đi chợ nấu ăn giặt đồ, do cv a làm tự do nên cug chủ động đc thời gian, anh vừa làm việc kiếm tiền vừa làm đảm lun việc nhà của mình, mỗi tối đều chở mình đi dạo ăn uống, mình cũng thấy hạnh phúc lắm.
Thế nhưng, thỉnh thoảng a nhậu say về a lại gọi tên người vợ cũ và nói với mình rằng anh rất nhớ cô ấy và rất lo cho cô ấy, anh vẫn còn iu người đó, từng lời nói của a như nhát dao đâm vào tim mình. Qua hôm sau anh tỉnh lại mình kể hết những gì a nói tối wa thì a bảo a ko có nói, a bảo giờ người a iu là mình, còn ngkia chỉ là tình nghĩa thui.
Mình thấy bế tắc quá, vừa muốn vun đắp cho gia đình nhỏ này nhưng nghĩ đến việc ck mình còn tơ tương người khác thì mình lại muốn buông bỏ tất cả.
Đang có em bé mà mình hay tủi thân khóc hoài, bình thường a vẫn wan tâm và iu thương mình, anh nói bây giờ mình là người wan trọng nhất với a, nhưng nghĩ đến việc a còn nhớ nhung ngkia thì mình ko chịu nổi, mình lén xem cái tủ đựng đồ được khòa lại của a thì thấy hình ảnh của ng cũ a vẫn còn giữ rất nhiều. Liệu có khj nào sau này 2 ng đó sẽ way lại với nhau ko? Mình ko bít nên cư xử thế nào nữa.
Nhiều khi nghĩ đến chuyện đó mình lại thấy rất ghét a và hay cáu gắt, nổi giận vô cớ, mình sợ nếu vậy hoài, mình ko kiềm nén đc cảm xúc sẽ làm đổ vỡ cuộc hôn nhân này :((:((:((