Buồn quá các mẹ ơi, chồng để quên laptop nên mình tò mò vào xem bỗng mình run người lên khi thấy nhưng hình ảnh ái ân của chồng và người yêu cũ. Có tấm hình chụp cảnh mà chồng mình chưa bao giờ làm với mình, ghê rợn quá như là film ********* ấy minh không tưởng tuợng nổi là chồng mình từng làm như vậy vì với minh anh ấy rất đơn giản và truyền thống.
Mình bị soock quá giờ đầu óc cứ lung tung, tối ngủ gần chồng mà những hình ảnh ấy cứ lẩn quẩn trong đầu mình nên minh trở nên cáu gắt bực bội với anh ấy.
Điều đau lòng hơn là giờ họ vẫn là bạn và thuờng qua lại với nhau, thỉnh thoảng cô ấy đến nhà minh chơi và giờ mình cũng trở nên thân thiêt với cô ấy, mình cứ nghĩ họ là bạn thân như mình có vài người bạn trai thân hay tới chơi, nên cứ vô tư khi cô ấy nhờ chồng tới sữa những thứ lặt vặt trong nhà. Cô ấy sống 1 mình nên không biết chồng minh tới....
Giờ thấy những tấm hình làm mình đau lòng quá, mặc dù minh biết nhưng tấm hình đó là cũ vì cảnh chụp là ở phòng ngủ của chồng mình trước khi mình cưới. Mình cứ bực bội cáo gắt chồng cũng không biết tại sao, không nói ra thi không chịu nổi mà nói ra thì minh không biết sẽ xảy ra chuyện gì vì minh xem trộm trên máy của chồng.
Các mẹ cho minh xin lời khuyên để mình bĩnh tĩnh lại chứ không minh điên mất các mẹ ạ.