Anh đã ly dị vợ được 7 năm nay, có 1 đứa con gái và 2 người vẫn liên lạc nt với nhau thường xuyên, 1 tuần thì con gái ở với ba, 1 tuần ở với mẹ. Trong thời gian quen nhau em ít khi kiểm tra điện thoại anh, vẫn biết là vợ cũ nhắn tin nhưng anh nói là về chuyện của con gái nên em cảm thấy đó là bình thường. Em và anh vừa cưới nhau hơn 1 tháng, con anh ở chung với anh và em, mọi thứ vợ chồng em lo cho con và vợ anh k cần lo thêm gì cả, 1 tuần anh lại chở con qua nhà vợ cũ. Dù vợ k lo chi tiêu cho con nhưng anh vẫn chu cấp tiền cho vợ nuôi con hàng tháng dù k nhiều, chuyện đó em cũng cho là bình thường. Gần đây em có hay kiểm tra điện thoại chồng em thì thấy 2 người nhắn tin dường như mỗi ngày, đa số là vợ cũ nhắn trước, khi anh nhắn trước thì chỉ hỏi "Có đón con k?" Hoặc "Khi nào chở con về?", vợ cũ cũng nhắn về con nhưng có cả khoe điện thoại mới dán keo, mua đồ này ở đâu, xe hư nhờ anh mang sửa dùm... Mấy hôm nay em đã cố quên, coi đó như là chuyện bình thường nhưng giờ em k thể kiềm chế được nữa, cả đêm nay em k thể ngủ. Em có nói là "anh nt về con thì được, còn chuyện khác thì anh k cần trả lời đâu, dần rồi quen" anh bảo vợ cũ chỉ có 1 mình ở đây, k có họ hàng nên chỉ biết nhờ tới anh rồi em lại im. Em nên nói với anh như thế nào đây? 2 ng cũng nhắn tin thế suốt 7 năm còn gì, em cũng lo nếu con gái anh thấy em ngăn k cho ba mẹ nó nhắn tin nhiều hay gì đó rồi nó sẽ ghét em. Mong mọi người tư vấn dùm em, em cám ơn nhiều lắm!