Yêu nhau 5,6 năm nhưng mẹ thằng bạn trai không thích, chê bôi em, suốt thời gian quen em tìm cách mai mối cho đủ người. Đến khi con trai bồ bịch một con già là mẹ đơn thân và hơn bọn e 5 tuổi thi nhà đó phát hiện ra mới cuống lên làm lễ cưới hờ cấp tốc, cưới tạm rồi dự tính cưới chinh thức sau 3 -4 tháng (do xác minh lý lịch). Cưới hờ xong thấy con trai ko qua lại bồ bịch vs con già thi mẹ nó yên tâm rồi dở chứng đòi hoãn cưới đến năm sau lấy cớ do đi xem bói. Thằng bạn trai lợi dụng việc nhung nhằng chưa cưới tìm cách quay lại vs con già, nói dối vs con già là chia tay vợ r, k cưới vợ nữa đòi quay lại hàn gắn với con già, 2 đứa quay lại bồ bịch 1 thời gian e phát hiện ra đòi chia tay. Sau 6 tháng chia em, nó đi lấy vợ mới luôn cũng không phải lấy con già kia.
Chuyện của em so với chuyện của các chị trên webtretho này có thể chưa thấm tháp vào đâu nhưng vẫn để lại cho em một khoảng tối, buồn vô cùng mà không biết tâm sự với ai, dù câu chuyện đã qua nhưng đến hnay em mới có thể trải lòng, mong các chị chia sẻ và biết đâu cũng là một kinh nghiệm cho những bạn đang gặp hoàn cảnh như em đã từng vấp. Chuyện hơi dài ạ nhưng ở dưới e có tóm tắt ngắn gọn.
Diễn biến câu chuyện:
Em và ny em yêu nhau được 5 năm, mẹ ny em ko thích em vì chê em lùn nên tìm cách mai mối ny em hết người này đến người khác, hồi mới yêu ny em còn không để tâm việc mai mối nên e cũng ko lo lắng và thấy hạnh phúc. Cách đây 2 năm, lúc đó yêu được 5 năm rồi, bạn bè e cũng lập gia đình hết, còn em không thấy ny đưa bố mẹ qua chơi nhà, bạn bè, bố mẹ em thấy vậy đều giục giã. Em nhiều lần hỏi ny em nếu hết yêu rồi thì chia tay, em ko ép ny vì yêu 5 năm r mà khó xử phải cố cưới em đâu nhưng ny em lần nào cũng khẳng định chắc chắn sẽ lấy em làm vợ. Em khóc còn ôm em vỗ về bảo em sinh ra là dành cho anh, chỉ có em làm vợ của anh chứ không phải ai khác. Vậy mà vài tháng sau em phát hiện ny chat chít thân thiết với một con bé do nhà ny mới giới thiệu, còn tự nhận mình là FA. Em sốc lắm, vì trước cũng đc gt nhiều lần nhưng ny e chưa bao giờ thích hay chat qua lại với ai. Em như bùng nổ, bao nhiêu tủi thân trong em trào ra, em khóc lóc và cãi nhau với ny em 1 trận. Sau đó ny e lại làm lành, bảo em con bé kia là cháu của chú chồng dì, chỉ là họ hàng thôi, và anh với nó ko có gì, nó cũng có ny rồi, dì và chú cứ gán ghép nên anh nói đùa nó thôi, còn đưa fb của ny con bé đó cho em xem. Anh bảo anh đã chuẩn bị hết rồi, em không kiên nhẫn nên hủy hoại tất cả rồi. Anh định chờ 30/04 01/05 đi nghỉ rồi anh cầu hôn em. Em không ngờ sau ngày đó là chuỗi ngày đau khổ của em.
Vào cái hôm ny em và em cãi nhau vì chuyện con bé kia, ny e về đăng FB buồn bã, có 1 chị ở cơ quan thấy vậy vào comment hỏi han rồi 2 người inbox nhau, trò chuyện tâm sự nhau, thơi điểm đó là tháng 3.. Em lại xuôi nhưng đến dịp lễ 30/04 01/05 ny e lại đi làm thanh niên đoàn ở cơ quan nên bọn em không đi chơi vs nhau được, anh bảo để đến tháng 9 nghỉ lễ 02/09 đi nghỉ r anh càu hôn.
Đến tháng 7 e thấy ny em có gì đó bất thường, bằng nhiều chi tiết em linh cảm anh ấy và cái chị cơ quan kia yêu nhau. Phải nói thật lúc đó em rất sốc, đầu óc lảo đảo, quay cuồng, vì sao em biết thì nhiều chi tiết rất dài, ngồi ở cơ quan mà em suýt ngất vì ny em và em rất yêu nhau trước đây em ko thể tin được anh ấy lại yêu người hơn tuổi lại chồng có con rồi.
Nhưng đó chỉ là linh cảm của em vì khi chị ấy nt vào fb ny em, xưng anh anh em em rồi hỏi anh đi đâu làm gì, em thấy vậy làm ầm lên ny em mắng em đây là sếp ở cơ quan anh, chị ấy gọi cho chồng chị ấy không được nên gọi vào FB anh nhờ tìm chồng nên mới xưng anh em trong FB anh, em đừng có làm quá lên. Em bảo vậy hôm nào dẫn em đến cơ quan anh, và cũng để biết 2 anh chị đó nha. Anh ấy bảo ngta sắp đi Mỹ rồi không gặp được. Rồi bảo chị ấy già nhũn ra rồi đứng ghép anh vs bà ấy tởm quá. Rồi em thấy có sđt gọi cho anh nhiều lần ny em bảo đây là số đt thằng em công ty gọi nhưng e nghe qua loa thì là giọng nữ.
Đến tháng 9 Số dt lạ đó vẫn gọi, bọn e đi chơi lúc đó là 10h30 tối rồi vẫn thấy số đt đó gọi, e hỏi thì ny e bảo thằng cơ quan gọi hỏi lịch tập văn nghệ tối CN.
Thế là chuyện FB inbox tìm chồng và chuyện số đt lạ gọi nhiều qua đi, em không để tâm nhưng vẫn canh cánh trong lòng thấy có gì đó bất ổn, anh hay đi làm về muộn, T7 CN giao kèo đi chơi vs em 1 trong 2 hôm thôi, tuần thì lấy cớ thi cao học, tuần thì gia đình ăn uống, tuần thì tối phải đến cơ quan tập văn nghê??? Và mỗi lần xảy ra chuyện như FB, số lạ gọi, hay có biểu hiện hẹn hò cuối tuần vs ngươi khác em đều khóc rất nhiều và hình như a nói dối.
Đến tháng 10 ngày 14/08 âm lịch trung thu, anh ko rủ em đi chơi lại kêu bận. Lại bàn về chuyện cưới xin em thấy tình hình không thể ổn nữa, em mua quà trung thu qua thăm nhà anh, anh bảo nhà anh cả nhà đi vắng qua nhà dì em không cần phải đến, em nghi ngờ và muốn mua quà sang, 1 là để xem anh có nói dối không vì đợt này hay về muộn, 2 là để xem thái độ bố mẹ anh với em thế nào vì đã cuối năm rồi em không thể chờ thêm nữa. Lúc đến nhà anh thì thực sự đầu gối em hơi khuyu xuống vì bố mẹ anh ở nhà đầy đủ, và phải nói từ trước đến nay anh chưa nói dối em lần nào. (Tại thời điểm đó em chưa biết chuyện làm công tác đoàn 30/04,01/05; chuyện FB, số điện thoại lạ, chuyện vắng mặt cuối tuần, trong tuần hay về muộn đều là nói dối...) Mẹ anh lúc đầu còn ko muốn mở cửa cho e bảo ko càn đến thăm đâu, e vào nhà biếu 2 bác hôp bánh, mẹ anh còn bảo nhà này thiếu gì. Bố anh bảo lấy hoa quả ra mẹ anh bảo lấy làm gì, hết rồi. Rồi hỏi em cháu 27 tuổi rồi à, vậy cũng già rồi nhỉ,bạn bè bằng tuổi cháu phải 2 con rồi ý nhỉ, mẹ anh nói thế em chỉ biết cuí gằm mặt xuống. Hôm đó em buồn khóc nhiều, anh biết chuyện và cãi nhau với mẹ anh, nằng nặc đòi cưới em.
Sau hôm đó mẹ anh inbox FB em, hai ng tâm sự qua lại rồi bác bảo nếu đã quyết rồi thì để bác liệu. Em như cởi tấm lòng, nhân đó em cũng liều hỏi luôn. Cô có biết chị Ngọc không ạ (Ngọc là tên FB của cái bà kia nhưng bà ấy ko để ảnh nào trên FB hết, mãi sau em mới biêt cái tên đó là tên giả, dù FB bà ấy là FB thật thấy có kết bạn vs nhiều bạn bè chung trên cơ quan anh) Trước đó anh đã bảo vs em chị Ngọc là ân nhân của anh, em ko được động vào, bố mẹ anh chưa qua nhà em vì đọc đc tin nhắn em chat với anh em nói vụ chị Ngọc đó. Anh còn bảo bố tâm sự vs anh phải cân nhắc em kĩ vì lấy người như em không thông cảm cho công việc chồng rồi ghê gớm.. Mẹ anh hỏi chị Ngọc nào hả cháu, em bảo dạ chị Ngọc làm cùng cơ quan anh ạ, chị ấy có chồng con rồi nhưng lại xưng anh em với anh, còn gọi đt cho anh buổi tối đêm (lúc đó dù e chưa đủ cơ sở khẳng định sđt lạ kia là của chị kia nhưng e cố tình nói thế để nâng tầm quan trọng cho mẹ anh quan tâm đến chuyện này) Mẹ anh hơi hoảng và bảo được rồi để cô điều tra. Lúc đó e lại thất vọng lần nữa vì anh đã nói dối, bà Ngọc đó chẳng có liên hệ gì với nhà bạn trai e như nó nói. Hôm sau mẹ anh nt cho e nói rất dài nào là con Ngọc này ở nhà đã có con rồi, chuyên nt chài trai... nói rất dài. Em lặng người đi và khóc vì trước anh bảo chị ấy đi Mỹ rồi mà. Mẹ anh bảo mẹ sẽ thuê thám tử theo dõi. Một mặt bà hối thúc em cưới xin, phải cưới trong năm nay, rồi sang nhà em buổi đầu mà đòi dạm ngõ luôn, còn hỏi trước ngỏ ý muốn tặng e sợi dây chuyền vàng, em đã nói e không nhận nhưng hôm gặp mặt vẫn mang ra cả nhà e kiên quyết ko nhận. Hôm đó nhà e cũng bảo chỉ là nc bt thôi chưa muốn dạm ngõ vội vì nhà em bàn nhau chưa gặp nhau buổi nào mà tính đến chuyện dạm ngõ trong khi còn chưa định được ngày cưới xin, dạm ngõ như kiểu đặt gạch giữ chỗ mà sau 1 năm mới cưới nhỡ không cưới thì lỡ thì mình. Sau buổi đó nhà anh bảo e đến ăn cơm, thái độ lần này của mẹ anh quay 180 độ, sốt sắng gắp đồ ăn cho em,cười cười nói nói vui vẻ, rồi còn giải thích hôm trước cháu đến tối cô sợ là đứa ma cô nào lừa đảo nên mới ko muốn mở cửa bảo cháu đi về. Sau đó, cô nhắn tin cho e hằng ngày hỏi tình hình thường xuyên, cứ hễ em đi chơi vs ny em về là em nt cho cô luôn để cô căn thời gian đi từ nhà em về nhà ny em. Cô dặn chuyện hai cô cháu nc phải bí mật ko kể ai, thi thoảng trưa còn gọi đt giục em trưa nay nhớ kêu mệt và gọi cho con trai cô đến đón đi, nhớ là phải làm thê nào để giữ nó hết trưa. Cô còn dặn dò em phải thay đỏi đi khi đi chơi cuối tuần, lúc đột xuất rủ đi chơi sau giờ làm. E thì thấy vui vì thấy nhẹ nhõm, có ng theo dõi ny mình r mình không phải lo lắng như đợt trước thẩp thỏm suy nghĩ xem cuối tuần ny đi đâu làm gì, đã về nhà chưa.. Nói vậy nhưng sau khi nhẹ nhõm lại cảm thấy buồn và nhiều lần òa khóc. Về chuyện theo dõi, mẹ anh bảo con này là con đĩ ở cơ quan ai nó cũng chài nhưng anh thì tỉnh, giả vờ chat chit với nó thôi vì nể công việc chứ không vướng đâu.
Tháng 11, nhà anh qua chơi nhà em lần 2, bàn về dạm ngõ, cưới xin, loanh quanh thế nào tính ăn hỏi luôn rồi cưới luôn nội bộ lấy năm, r xác minh lý lịch xong thì sẽ đkkh và làm lễ cưới chính thức vs anh em bạn bè. Dự là cuối tháng 11 đầu tháng 12 cưới và ăn hỏi, tháng 3 xác minh lý lịch xong làm lễ cưới chính thức và đkkh. Bạn bè em có đứa ngăn e bảo mày ơi xác minh lý lịch có 1 tuần thôi sao ko đi xac minh lý lịch rồi cưới luôn đi sao phải chờ xa thế chứ, mày hủy ăn hỏi đi. Em không nghe vì nghĩ mỗi nơi 1 khác, còn anh thì bảo cơ quan anh sếp đi vắng nên trình ký lâu, rồi đang thiếu ng ko bố trí đi xác minh luôn được. Nhà em cũng suy nghĩ vì nghĩ trước sau gì cũng cưới, vậy làm lễ nội bộ luôn cũng được r làm lễ chính thức sau, nếu để dây dưa thêm nhỡ có biến cố gì xảy ra.
Hai ngày cưới hỏi nội bộ, cươi xong anh đều bỏ em ở nhà r đi làm luôn, anh bảo giấu cơ quan nên chỉ nghỉ nửa ngày thôi không ngta nghi, em thấy vô lý đùng đùng ra bảo bị ốm, bảo ng nhà cưới r nghỉ cả ngày mà a cứ cãi cùn, sáng ra anh đi làm sớm em lóc cóc tự gọi grab đi làm. Về nhà mới nên grab gọi đt đến còn chăng biết hướng dẫn đường đến nhà mình như thế nào. Mãi sau em mới biết hôm làm lễ anh lên đưa đón chi ta đi làm về, sáng dậy sớm qua nhà chị ta đưa đi làm vì thấy có lỗi là đã lấy vợ. Anh chủ động đề nghị khi nào cưới chính thức em mới về nhà anh, bảo em bây giơ e cứ về nhà bố mẹ đẻ ở cho thoải mái, dù gì còn mấy tháng nữa thôi. Bạn bè e cũng hơi thắc mắc chỉ nói là lạ nhỉ mới cưới mà chồng k muốn gần vợ.
Sau đó chuyện còn dài nữa em chỉ tóm tắt thôi, đó là đên tháng 3 năm sau vẫn chưa xác minh xong, nhà anh ko í ới gì nhà em, đên tháng 4 xác mình xong thì tháng 5 tháng 6 anh phải đến trương đào tạo học tập huấn (học trong hà nội) nhưng a bảo đi học mệt, căng thẳng, học cả võ lẫn chính trị lẫn thể dục thể thao., mà hè rồi chưa cươi được, e hỏi khi nào làm lễ thì cứ dùi dắng bảo e đưng hỏi nữa, đừng làm a rối lên cứ để anh tự sắp xếp. Mẹ anh tháng 6 về quê xem bói nói 2 đứa năm nay cưới ko đc vì em kim lâu, dù năm ngoái về duy tâm đã làm lễ rồi nhưng vẫn ko được, phải để sang đầu năm sau và mẹ anh chỉ nt cho mẹ e 1 câu qua FB thông báo như vậy.
Cho đến 1 ngày em phát hiện ra clip sex của anh vs chị ta trong máy tính anh, vậy là đã 2 năm rõ 10. Em lập tức về nhà, tuần sau nhờ bố mẹ qua trả trầu cau. Anh ta khóc rất nhiều còn dụ em đủ thứ r hỏi e quyết định chưa nhà anh định mua nhà cho 2 đưa ở riêng, gửi cho e nhiều voucher du lịch rủ em đi ( vì trước đó cưới xong e muốn đi du lịch nhưng a cứ dùng dằng bảo đi du lịch mọi ng cơ quan biết mất), anh nói lời lẽ cảm động luôn đợi em, chờ e đi lấy chống mới có ny, sau này lấy chồng ko hạnh phúc thì quay về vs anh anh luôn chờ. Mẹ anh gọi điện chat vs em rât nhiêu nói lo cho e như con gái, nói e có tuổi r nghe mẹ tha thứ cho anh, nó thắp hương trước bàn thờ tổ tiên rồi hưa sẽ chung thủy với vợ. Nhưng e quyêt tâm bỏ vì e nghe anh hứa hẹn cả trăm lần rồi, mỗi lần như thế lại ra sức xoa dịu rồi đâu lại vào đó.
Màn kịch hạ màn:
Khi e thông báo có người thứ 3 mẹ anh ta nói cho thám tử theo dõi nhưng thực tế chẳng có thám tử nào cả, thông tin về con kia do bà ý lục đt của con trai xem trộm tin nhắn với con già hơn tuổi kia. Bà ý chỉ nhờ ng quen đi 1,2 lần theo dõi để xem nhà con kia ở đâu, nhưng lạ là về ko kể gì cho em. Nói có ng theo dõi để em yên tâm là có ng theo sát 24/24 r nhé và không thấy 2 ng đó làm gì hay vào nn chỉ thấy chở nhau đi chung mua mấy đồ cho cơ quan vì cùng làm Đoàn. Khẳng định chị ta chài, chị ta lẳng lơ nhưng ko làm gì dc thằng đó vì con bà thông minh và khôn lắm, giả vờ trả lời cho bà ta vui vì bà la sếp. Đến khi em xem đc clip sex giữa hai ng họ e hỏi 2 ng đó đã qh r thi sao, me anh ta vẫn già mồm khẳng định là chưa qh, lay danh dự cả họ ra thề, và khẳng định có tham tử theo dõi thương xuyên, tốn rất nhiêu tiền thuê,
Vê sau khi mọi việc vở lỡ, bà kia nt em khẳng định với em chị ta không chài, thằng ny em lừa chị ta, nó nói nó ko có ny, ny bỏ đi lấy chồng rồi, đến tháng 11 chị ta phát hiện ra em bọn e ăn hỏi chi ta bỏ thằng nay được 1 thời gian đến tháng 5 năm sau thì thằng ny em lại bảo em chuẩn bị đi du học rồi, 2 nhà chuẩn bị sang gặp gỡ nc chấm dứt nên nó đòi quay lại với chị ta
Tất cả những buổi nó nói nó đi trực, đi công tác, tối ở lại họp muộn đều là dối trá, đều là gặp gỡ và đưa đón chị ta.
Chuyện xác minh lý lịch lằng nhằng mãi ko cưới là thằng đó lấy cớ bôi ra, nhà anh ta làm lễ cưới nội bộ vs em xong thì cả năm không sang nhà em nói chuyện bàn cưới xin nhưng quen em sinh viên kia chưa được 6 đã cưới luôn và đăng ảnh FB ầm ầm rồi, em biết vì FB người nhà đó e vẫn để friend. Họ công khai ảnh cưới trong khi hồi làm lễ nội bộ cưới em thì anh bắt gỡ hết không được ai up ảnh vì sợ bồ già biết r buồn
Diễn biến hậu chia tay:
NHà đó ko qua nhà e xin lỗi, chủ yêu gọi đt năn nỉ quay lại, năn nỉ ko đc mẹ anh ta rêu rao em láo với gia đình nên không chấp nhận em, rồi nói em bị bệnh ghen, công việc chồng vất vả không thông cảm thì thôi còn sinh chuyện, lên FB đá đểu em sắp hết năm rồi chẳng thấy gì chỉ thấy già, rồi thì các cô làm cao vừa thôi ko ế nhé. Chia tay em xong 2 tháng thi giới thiệu ngay 1 em SV năm 2 con nhà người quen và còn gặp gỡ thông gia luôn
Lễ tổ chức cho em và anh ta hồi trước bà ý ăn mặc sơ sài, ko trang điểm ko áo dài mới, không thèm chuẩn bị của hồi môn, còn định làm 3 tráp mà thằng ny e bảo it quá phải làm 5, dựng cái khung đơn giản cạnh nhà, vậy mà giờ đám cưới vs con bé sinh viên thì làm to rình rang bà trang điểm kĩ càng, may áo dài mới, rạp làm kĩ, treo đèn trùm, trang trí cả thảm cỏ xanh, khăn trải bàn kim tuyến óng ánh, trang trí rất nhiều hoa,, thằng đấy còn đi giày mới bóng láng, áo vest cũng mới, con bé cổ đeo vòng vàng, tay cũng đeo lắc, ngón tay đeo mấy cái nhẫn.
Em đã khóc rất nhiều từ khi chuyện xảy ra chuyện là cái tháng 3 cách đây 2 năm. Trong vòng 1,5 năm em bị sốc khá nhiều, khóc không biết bao nhiêu lần, lo lắng thấp thỏm theo dõi nó. Nhiều lúc e buồn em khóc, nó còn chửi em ko thông cảm cho công việc của nó, không là hậu phương cho nó, rồi bảo e nghi ngờ lung tung, lắm lúc ức quá cãi nhau to nó còn bóp cổ em. Nói qua về em, em cũng thuộc diện trắng trẻo, xinh xắn, ( nhiều ng khen) hơi thấp, nhưng học hành chăm chỉ, đã học xong thạc sĩ, CV ổn định, lương e còn cao gấp đôi lương nó (gần đầu 2). Vì chuyện của nó nên e khóc nhiều, thường xuyên mất ngủ. trí nhớ sa sút, mặt gầy sọp già hẳn đi, da mặt nổi nhiều mun và tàn nhang, thơi chưa chia tay nó người lơ ngơ như ng mất hôn, làm trước quên sau. Công việc sa sút bị chê nhiều, em còn bị chuyển vị trí do làm việc mất tập trung, mọi ng nhìn em gầy sọp đi cư tưởng e do làm chuyển CV mới gầy thế. Có đứa bạn biết chuyện còn bảo em việc làm của c như bà mẹ 2 con theo dõi chồng ngoại tình. Giờ thi e không khóc nữa thấy thanh thản vi đã bỏ được nó nhưng hậu quả vẫn còn, mặt e sọp r k béo lên đc, thi thoảng vẫn mất ngủ chỉ có là tươi tắn hơn trước. Em thấy thực sự buồn dù lý trí bảo e dính vào thằng đó giờ còn khổ hơn trăm lân nhưng vẫn buồn lắm các chị ạ. Mình không đến nỗi nào mà sao nhà nó coi thường mình. Hồi mới yêu nhau so nó với em thì nó kém em xa, em ra trường đi làm trước nó, tính tình hoạt bát cở mở, nổi bật hơn hẳn nó, rất nhiều người thích. Nó ra mới ra trường chưa có gì trong tay, hai người đi chơi chủ yếu lượn phố, rât it khi uông café, ăn uông vỉa hè, đi dạo TTTM nhìn thấy rạp chiếu phim hay quán ăn tử tế thì đều chỉ đứng ngoài nhin rồi nắm tay nó đi tiếp. Em ra trường trước nó vì nó học kỹ thuật 5 năm, đi làm đi gặp KH nhiều ng thích em lắm, có lần em đi café vs 1 anh nó ghen điên lên, từ đó KH hẹn café e ko bao giờ đi nữa sợ nó buồn. Giờ thì e như 1 cái bóng, nhan sắc vẫn còn nhưng đã tàn phai.
Sau chia tay, bạn bè em có đưa vô tư còn bảo em là để nó up ảnh em lên mạng gt có cô bạn ế nhé. Rồi ng quen e ko biêt chuyện gì mà hai đưa chia tay xì xào đủ lý do nào là có thể e ko hợp mẹ chồng, có ng thì nghĩ do hai đứa bằng tuổi nên em chín chắn hơn ko chịu nhịn tính trẻ con của bạn trai.
Em thực sự rất căm. em có tâm sự em đau khổ hay buồn ntn bạn bè e chúng nó cũng chỉ an ủi qua loa nói em quên đi nhưng nó cũng ko thể hiểu được, e thấy chúng nó nói thế cũng ko nói nhiều nữa k chúng nó lại nghĩ mình nhỏ nhen để bụng.