Chồng và người yêu cũ... Biết làm sao em vẫn buồn nhiều :(
- Anh có facebook không?
- Anh không.
Và em tin. Và một ngày em vào máy anh rồi định vào facebook của mình. Thì nó tự log in vào facebook của anh.
Trong list bạn bè rất ít ỏi của anh (vì nếu nhiều thì sợ em tìm ra mà), có cô ấy. Cô ấy đã có chồng và có con. Nhưng có lẽ hằng ngày anh vẫn vào facebook đó để ngắm người yêu cũ.
Không lẽ vì vậy mà em bỏ anh???
Cũng từ đó, em biết 1 email khác của anh. Một nick yahoo cũ của anh mà khi gặp em anh đã không nói cho em biết. Từ cái tên yahoo đầy ắp yêu thương của anh và cô ấy, em tra google, và em biết...
Trên youtube có clip nhạc và ảnh anh làm tặng cô ấy. Những bức ảnh của 2 người, những câu nói tình cảm, chưa bao giờ anh dành cho em.
Đó không phải là chuyện duy nhất.
Vì ngày đó mình chưa là vợ chồng, sao ngày đấy em khóc mà anh ôm em em lại không đi nữa...
Để em tin, anh add facebook của em vào, rồi để avatar hình 2 đứa mình, rồi nói: "Anh có quan tâm gì đến em ấy nữa đâu!".
Em yêu anh và dù không tin, em lại tự trách mình hay nghi ngờ quá đáng.
Ngày mình là vợ chồng rồi...
Đi trăng mật ở ĐL, anh hay chụp ảnh cho em, nhưng chẳng có cái nào chụp chung cả. Đôi lúc em muốn nhờ người không quen chụp ảnh thì anh nói phiền phức. Em mơ hồ tin rằng anh sợ em quăng lên facebook làm đau lòng người cũ. Người đã bỏ anh. Sao anh vẫn còn yêu?
Rồi một ngày đẹp trời, em vào máy anh. Lúc nào anh cũng hớ hênh vậy sao anh? Yahoo cũng tự log in vào...
Khi lấy em rồi mà chat với một cô em gái kết nghĩa, anh so sánh em và ny cũ. Lẽ dĩ nhiên anh chỉ nói những cái em không bằng. Tại sao lại vậy hả anh?
Còn nữa, đoạn chat với ny cũ. Dù cô ấy gợi chuyện ngày xưa và anh cũng nhắc nhở là cả 2 đều đã có gd, sao giọng anh ngọt ngào đến thế. Khi cô ấy mấy lần hỏi anh hạnh phúc không, anh đều lảng qua chuyện khác. Lẽ nào anh không hp khi bên em?
Và một điều không ngờ, anh có chat với gái mạng. Có những điều cứ nhớ đến là đau....
Cái tình mất đi, không ngờ cái nghĩa vẫn nhiều.
Em nợ anh, vì anh đối xử tốt với gia đình em. Làm cho bố mẹ em vui và tự hào. Em nợ anh mãi điều đó.
Bây giờ, em đang mang bầu đứa con của em và anh. Em vẫn thấy anh mối tối ra sân ngồi suy nghĩ. Em vẫn thấy chúng mình sáng đi tối về chẳng nói chuyện gì với nhau và anh thì mải mê đọc truyện. Em muốn giải thoát cho mình. Mà em thương con.
Thương gia đình em.
Và thương anh lắm.
Anh trưởng thành về mặt xã hội, về con người, sao vẫn cứ để trái tim mình theo mãi một mối tình đã cũ.