Mình có việc này hơi lăn tăn các mẹ ạ. A chồng mình và e hàng xóm độc thân quá lứa hay nhắn tin cho nhau. Nội dung tin nhắn thì chả có gì ngoài mấy việc của xóm, e ấy có chuyện gì ko hài lòng, hay biết việc này việc kia trong xóm đều nt nói chuyện với chồng mình. E này trước có cặp với 1 anh đã có gia đình nhưng đã thôi. E ấy hay nhờ chồng mình việc này việc kia, nhưng với mình e ấy lại xa cách với mình ( vì thật ra tính mình cũng ko xởi lởi với những người mình ko quen thân), có việc cần nhờ mình e ấy cũng thông qua chồng mình chứ ko sang nhà nói trực tiếp với mình.
Sở dĩ mình lăn tăn vì chồng mình cũng đã từng có tiền án với con bé đồng nghiệp. Lúc đầu cũng chỉ bắt nguồn từ việc nói chuyện công việc đồng nghiẹp mà thân thiết với nhau, r đâm sau lưng mình lúc nào ko hay. Mình mất mấy năm để qua dc thời gian khủng khiếp đấy. Sau đó mình suy ra đàn ông là bọn ăn tạp, kiểu gì có cơ hội là chúng lại vo ve kiếm tí tình cho đời bớt nhạt.
E hàng xóm thì công việc, kinh tế rất ổn. Lão chồng mình thì dc cái mã, sau lưng lại có đứa đần như mình lo nhà cửa, kinh tế cho nên lão cũng gọi là có cái vỏ tươm tất.
Mình thật ra lúc đầu cũng chả để tâm, nh khi nc với 1 chị bạn chị ấy cũng nhắc nhở, r mình thấy e kia nhắn nhiều lắm, toàn chuyện e ấy thấy khó chịu ở khu, tối khuya nằm cạnh mình mà cũng thấy nhắn, r dạo này còn thấy ngôn ngữ đã bắt đầu thoải mái hơn. Lão chồng mình cũng tiếp chuyện như thường, cũng thỉnh thoảng nhờ e ấy vài việc vớ vẩn mà lão ấy tự làm dc.
Mình cũng thỉnh thoảng nhắc, nh chả thấy lão hạn chế, giờ thì lão chat qua messeger của face xog thì cũng xoá đi mất.
Việc chỉ có thế, nhưng mình thấy có cái gì đó kỳ cục...Mình thì chả còn yêu chồng, chẳng qua sau vụ bão gió ấy lão cũng chịu nhường, biết lo cho nhà cửa hơn nên mình cũng chấp nhận.
Nhân vụ này mẹ nào có cao kiến gì giúp mình chấm dứt cái trò nt vớ vẩn của 2 đứa dở hơi kia, không thì giúp mình thêm rơm thêm củi cho họ về với nhau để mình nhẹ thân