xin chào mọi người. mình 26t có thai được 4 tháng thì mới đăng kí kết hôn, chưa tổ chức cưới xin gì. hiện tại thai được 5 tháng. thì cũng là lúc muốn ly hôn. lý do thì do vk ck không hợp nhau nữa . chồng không tin mình. nghe lời nhiều người bàn ra tán vào thì cái thai không phải của chồng mình. mới hôm qua chồng hỏi mình: "con anh hay con ai". mọi người ạ. câu hỏi bất ngờ quá khiến nước mắt mình chực chào tuôn ra. mình là người đàng hoàng, chung thủy 1 vk 1 ck. vậy mà không tin tưởng mình, không tin con của mình. mình buông xuôi tất cả và nói rằng : "câu này em không trả lời a được". yêu nhau bao lâu rồi mà không tin tưởng nhau. chồng còn Yêu cầu sinh con ra thì xét nghiệm ADN, nếu là con ruột thì nuôi con, e không được nuôi, e không đủ tư cách. còn nếu không phải thì là e lừa dối. e cũng nói thẳng với gia đình ck: "nếu đã không tin có quyền không cưới nữa, ly hôn thôi". chứ sống mà trong lòng hoài nghi thì không hp. con e e nuôi được, chẳng phải e ăn ốc mà kiếm người đổ vỏ. e chỉ sợ sau này con e bị bắt phải xa e. e không muốn


Gởi từ ứng dụng Webtretho của hoaithudl2009