Chào các mẹ!


Chồng em bt thì hiền lành, ít nói ấy mà uống rượu vào là cứ lè nhè, nói này nói kia bậy bạ....Em rất ghét mà không sao trị đc,.. Lúc ấy mà nổi cáu lên là to chuyện, mà cãi nhau với mấy thằng say chỉ phí lời...Mà say lên là cứ nhây nhây em mới ghét chứ!!!


Khi tỉnh rượu thì em có nói trời nói đất cũng chỉ cười hề hề..Mà say lên thì lắm lời vô cùng, nói em này nọ...lè nhè lè nhè giống như là ghim gút trong bụng để dành say lên rồi ta mới nói


Em ghét quá rủ em đi đâu em cũng hok thèm đi, giữa tụi em giờ cứ như có khoảng cách...chồng em say lên cứ như là 1 con người khác, chán lắm ạ


E nhẹ nhàng góp ý chân thành, rồi cãi nhau rồi bla bla vẫn vậy..không sửa đổi đc các mẹ ạ.. Ức chế lắm


Đã vậy còn lại hay nhậu nhẹt, tuần nào cũng nhậu 3, 4 ngày, mỗi lúc vậy em chỉ muốn li dị ở 1 mình thôi, em sợ con em lớn lên phải thấy cái cảnh ba nó say rượu về lè nhè, la hét nói bậy bạ


Mà cái tính em lại hok để bụng, ghét đó giận đó rồi ổng tỉnh ra ổng cười hề hề là lại nguôi ngoai hết giận liền


Trời ơi, mỗi khi đi đâu với chồng, em muốn xấu hổ độn thổ, thích la hét, ra oai với em lúc say giống như là lấy le với mọi người vậy đó. Lúc đó em mà nóng lên là thể nào cũng choảng nhau là có. em mà nhịn xuống thì sáng mai muốn đánh muốn hét lại ổng gấp 10 lần ổng cũng im ru. Vậy có điên không cơ chứ!!!


Em hiểu tính rồi thì cũng chẳng sao, em nhịn cũng chẳng sao, nhưng em thấy cái kiểu này nó sao á,..mẹ nào có thuốc trị cho em 1 liều mạnh nhất đi, chứ con em mà lớn thể nào cũng học theo cái nết xấu này của ba nó thôi.


Mới nãy ổng rủ em đi chơi với nhóm bạn của ổng, mà nghĩ tới cái lúc ổng say em ghét quá hok đi luôn, ổng cứ lượn tới lượn lui năn nỉ em đi, rồi còn nói em hok đi thì ai chở anh về???nghe thấy tội, mà vẫn còn ghét lắm các mẹ ạ nên lên WTT chơi lun


Ai có cao kiến gì giúp em với!!!!!!@};-@};-@};-@};-@};-