Chào mọi người, tui đang bối rối quá nên cũng không biết như thế nào là đúng nữa. Tui tạo ra nick mới, mọi người thông cảm nhé
Chuyện là vầy: chúng tôi đến với nhau cũng không còn trẻ nữa, tưởng là qua thời gian tìm hiểu khá lâu thì có thể hiểu được nhau rồi, nhưng chẳng ai đoán được chuyện gì xảy ra ở phía trước.
Thời gian đầu sống với nhau cũng khá hạnh phúc, thời gian có thai tui cũng cố gắng không làm cách này thì cách khác để chồng thỏa mãn, nhưng sau đó không biết tự khi nào 2 vc có chuyện giận nhau là cả tháng không gần nhau... Rồi tui phát hiện những video giữa nam với nam. Rồi ox tui bị bệnh... rồi thành thật nói cho tui biết là đã quan hệ với người cũng giới... nén đau đưa chồng đi trị bệnh, trị bệnh xong có hứa với tui là sẽ không còn chuyện đó nữa vì ox làm chuyện đó do tò mò chứ không có tình cảm với ai cả... nhìn con lòng đau như cắt..! vì con còn thơ dại và tin ổng cũng lỡ dại chứ khg có tình cảm với ai nên tui đã cho qua.
Cố gắng chăm sóc chồng hơn, nhưng chuyện xxx cũng không còn được như xưa nữa, cũng có thể do lớn tuổi rồi.
Tui vẫn thấy có những tin nhắn liên tục của nhiều người lạ, ổng không còn bắt chuyện, nhắn tin trước nữa, nhưng người ta vẫn nhắn, vẫn gọi cho ổng, có những cuộc dt khi người ta gọi qua ổng nói chuyện giọng rất nhẹ nhàng. Vẫn cảm thấy ổng không có gì với những người đàn ông đó, nhưng ổng vẫn muốn giữ những tình cảm của những người ta!!!
Rồi tối kia ổng nhậu xỉn về ngủ thiếp đi thì tui nhận được tin nhắn chát rủ ổng làm chuyện xxx, gửi hình cái giống đực qua cho máy ổng... Tui nghẹn lời!!!
Ổng xin lỗi tui, nói chỉ là chat sex thoi chứ không có gì, ổng nói: ổng đã vậy 1 lần rồi, ổng còn như vậy nữa ổng biết sẽ mất tất cả, ổng nói ổng yêu tui, mấy chuyện kia chỉ cho vui thôi!!!
Thật lòng mà nói, ngoài chuyện này ra, mọi chuyện khác ổng rất tốt, rất chăm vợ, chăm con...
Chồng tui có thể thay đổi được không các mẹ ơi? Tui có nhắc đến chuyện chia tay thì ox cáu, nhưng tui suy nghĩ nếu cần thiết cho con thì sẽ phải có kết cục này thôi, tui không muốn con bị ảnh hưởng.
Nhìn con còn nhỏ ngây thơ quá các mẹ ơi, đau quá các mẹ ơi! Tui phải làm gì bây giờ??