Chồng trí thức dọa giết vợ nếu vợ gửi đơn ly hôn và sẽ tự sát
Mình đang rối trí quá vì không thể nc cùng chồng, đã ly thân khá lâu và động nói là chồng văng tục chửi bậy rất vô văn hóa chó lợn đủ cả không còn thiếu gì và những câu chửi tục tĩu nhất đau lòng lắm. Nhiều lúc mình cũng nghĩ sao mình có thể để tình trạng đó tiếp diễn, mình có thu nhập ổn định k hề phụ thuộc gì mà do mình sợ tai tiếng cho bố mẹ cho gia đình nên cứ sống trong cái vỏ bọc việc ai nấy làm đã lâu. Ai cũng nói là vì con nhưng con cũng chẳng hỏi han gì mà chỉ cần vợ để xxx thôi. Có thể chửi bậy thậm chí thượng cẳng chân hạ cẳng tay với vợ nhưng ngay sau đó lại coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu vợ mà nói đến chuyện ly hôn là sẽ đi kể xấu vợ với họ hàng bạn bè bla bla và cả chuyện vừa xxx với nhau xong đã giở chứng :((. Mình nói quan điểm là quyết ly hôn chứ không thể sống mãi như vậy thì dọa sẽ giết mình và hắn biết là hắn cũng sẽ k được yên nên cũng chết, k nhắc gì tới con. Nhiều người nói động viên mình rằng cái thằng phũ mồm nó nói ra mồm thì không dám làm đâu nhưng mình vẫn lo. Giả sử mà mình chết thì trong tích tắc là hêt có còn biết gì nữa đâu, chỉ thương con còn nhỏ mới học những năm đầu tiểu học còn cần bảo ban kèm cặp nhiều mới nên người, thương bố mẹ già mang nặng đẻ đau nuôi mình ăn học đến nơi đến chốn. Người đàn ông có những hành động và lời nói đê hèn như thế làm sao để mình yêu thương nể trọng và chung sống được. Ôi sao số mình lận đận thế này, mình chỉ còn biết cầu xin cho mẹ con mình được sống bình an.