Chồng hơn mình 1 tuổi. Cưới nhau mới đc 5 tháng. Vì mới 26t nên chồng vẫn còn tình trẻ con, ham chơi và thích game. Ngày đi làm,tối về là chồng dán mắt vào điện thoại và máy tính. Mỗi cái 1 loại game. Bản thân mình đã vô cùng ghét game rồi thế mà chồng lại như này, nhiều lúc nhìn mà chán ngán. Cứ giá như phải chăng mình lấy người chín chăn hơn thì có lẽ những điều này xảy ra.


Mình vốn là người có suy nghĩ lớn trước tuổi. Già dặn hơn hẳn so với bạn cùng chang lứa. Đi làm về tới nhà rồi cơm nước, dọn dẹp là cũng hết tối. Chồng thì ăn xong rồi nằm ườn ra mà đt rồi máy tính. Thử hỏi có người phụ nữ nào nhìn thấy mà yêu được không chứ????


Mình đã nhắc chồng không biết bao nhiêu lần. Nhẹ có, nặng có. Cũng k ít lần vợ chồng cãi nhau chỉ vì game. Vì biết mình ghét game nên chồng vác máy tính xuống nhà để đó cho nó chơi tự động, rồi 12h, 1h đêm rồi mà cứ thi thoảng lại chạy lên chạy xuống với cái máy tính. ôi ức chế mà k sao ngủ đc.


Nhiều khi nghĩ, bản thân là cô cái có chiều cao mà nhiều người mong muốn, khuôn mặt khá xinh, gia đình k giàu nhưng gia giáo, có biết bao anh chàng theo đuổi thế mà vẫn chung thủy với mối tình đầu kéo dài hơn 5 năm để đến giờ chồng trẻ con như này (dù đã biết trước chồng vẫn hay chơi game, nhưng cứ nghĩ chồng lướn dần sẽ thay đổi) :((


Các mẹ có ai chung cảng ngộ không, chia sẻ cho nhẹ người chứ ức chế đến già nua mất thôi.