Xin chào các bạn!


Mình xin tâm sự tình trạng của gia đình mình như sau:


Mình năm nay 27t, chồng mình 25t, lấy nhau hơn 1 năm rưỡi và đã có con trai 10thang tuổi, chồng mình tính ra cũng tốt vì rất yêu mình cái vụ này thì mình tin chắc vì anh ấy không để ý đến người phụ nữ nào khác, chiều mình lắm. chỉ có cái tật là còn ham chơi quá, hết giờ làm mà có bạn bè rủ rê là không bao giờ từ chối, mình phiền vì cái tính ham chơi của chồng quá, đi chơi thì thả ga luôn khi nào người ta về hết thì chồng mới chịu về chứ không bao giờ xin khất về trước bạn hết. mình đang giữ con nhỏ nên nhiều lúc buồn wa muốn đi chơi cho khuây khỏa nhưng con nhỏ "níu chân" ko di được, cứ ở nhà chờ chồng về hoài mình chán nản lắm, Mình làm lương 5.5tr, chồng làm 2.5tr (đủ chồng xài) nên mình có nói nhỏ với chồng là lương anh thấp thì anh hạn chế ăn nhậu bớt còn phụ tiền em nuôi con nhưng chồng mình lại tự ái nói là mình xem thường ảnh nên ảnh hau cáu với mình lắm nên mình thấy tủi thân vì chồng tiêu xài ở ngoài đường nhiều quá trong đó không biết tiết chế đúng với đồng tiền mình làm ra, làm người phụ nữ ai mà chẳng mong được hưởng phước ở chồng nhưng mình là người gánh kinh tế gia đình, may mà còn ở nhà chồng chứ ra riêng rồi thì chỉ có đói thôi.


Trên đay mình nuốn các bạn hãy cho mình lời khuyên là mình nên chấp nhận hay khuyên giải lời hay ý đẹp để chồng hiểu ra không (quan trọng là có bí kíp nào hay) để mình vun đắp hạnh phúc gia đình chứ cái kiểu mình bị tress và dẫn đến tâm thần thì tiêu luôn. cảm ơn các bạn trước nhé!!