Dạo này mục Tâm sự tràn ngập những topic chán chồng, muốn ly dị chồng, chồng ngoại tình, chồng vũ phu, chồng bạc bẽo, chồng vô tâm/vô tích sự... thôi thì đủ các thể loại với đủ các mức độ từ xấu vừa đến thậm tệ. Mỗi ngày vào thấy 1 topic mới ca thán chồng lại thấy hình ảnh đàn ông nói chung và các ông chồng nói riêng bị xấu đi một chút.


Nhớ không lầm có một pác giai nào đó tức khí nam nhi, bảo rằng "các mụ đàn bà ruột để ngoài da, hơi một tí là online mở topic bêu xấu chồng" rồi thì "đàn ông chúng tôi chẳng chấp, có gì cũng để trong lòng chứ không toang toang cái mồm thế này"... vân vân.


Thôi thì hôm nay, nhân ngày đẹp giời, em xin mở topic này, trải thảm đỏ mời những em/anh/ông chồng chân chính, tự thấy mình không thuộc các thể loại chồng nói trên vào đây chia sẻ một chút, hoặc giả có mẹ nào may mắn được tấm chồng vừa ý cũng góp chút tâm sự, để cho em và các mẹ khác thấy còn tia hy vọng, còn niềm tin với các đấng ông chồng. Chứ cứ xem gương các tấm chồng tệ bạc mãi chắc nhiều mẹ (trong đó có em) thấy nản chí lắm.


Coi như có đất để các em/anh/ông lên tiếng thanh minh cho mình và cho ý kiến về quan niệm của các em/anh/ông về một gia đình thế nào là HP, một người vợ thế nào là ok (không cần perfect), để chị em rút kinh nghiệm.


Em khẳng định em mở topic này là hoàn toàn thiện chí với các em/anh/ông nhé, không phải mở để "khiêu khích" hay "nói kháy" đâu :Smug: