Biết nói sao đây, tình yêu này đối với mình là tình đầu nó gây cho mình nhiều muộn phiền xen lẫn cảm giác yêu khó tả. Anh là một người có vợ, hai vc anh cưới nhau 3 năm và quen nhau 7 năm, khi cưới về cả 2 ko hợp nhau ít nói chuyện gần gũi nhau một thời gian dài rồi đến khi anh gặp mình, thì hôn nhân anh ấy bắt đầu đỗ vỡ có lẽ là do mình. Anh giấu mình chuyện anh đã ly hôn nhưng thật ra thì anh chưa ly hôn. Anh và mình quen nhau được 1 tháng rồi sau đó cũng gần tới ngày sinh nhật anh và mình chuẩn bị một món quà tặng anh. Mình đã tặng anh một ly ngôi sao giấy dành tấc cả tình cảm của mình vào đó. Khi anh nhận được anh vui lắm nhắn tin cho mình rất nhiều và mình cũng rất vui và hạnh phúc. Và rồi cũng chính hủ ngôi sao đó làm cho mình đau đớn tến thấu tim. Cũng ngay sau đó anh và chị ly hôn. Rồi 5 năm sau , hai đứa mình lấy nhau có 1 đứa con trong lời nói dối của anh là đã ly hôn , vô tình biến mình thành người thứ 3 phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Có 1 lần ngồi nói chuyện với chị 2 và má chồng. Má có nói con L ( vợ cũ a ) nói thằng P ( chồng em hiện tại ) có người khác bên ngoài , rồi chị 2 hỏi em phải hủ ngôi sao đó em tặng cho thằng P ko. Em trả lời phải. Chị 2 nói tiếp bữa đó thằng P nó đem về có con vợ nó ngồi đó luôn. Em mới bỡ ngỡ . Đến bây giờ em ngồi suy nghĩ và sắp xếp các câu chuyện lại với nhau em mới thấy đau lòng quá. Sau lần tặng hủ ngôi sao đó cả 2 vc anh chia tay. Và em chính là người thứ 3 vô tình phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Từ ngày tháng trên tờ giấy ly hôn của anh đưa em coi, từ những lần anh đi chơi luôn bịch kín mít khẩu trang và diện lý do là bụi, từ những lần gần gũi bên nhau xong anh lại chẳng nói gì cứ nằm kế bẻn em im lặng mà hút thuốc suy tư..rồi sau này em đau khổ ko thể quên được quá khứ này và tự dằn vặt lấy bản thân mình và hay đay nghiến anh chuyện vợ cũ làm cho anh cảm thấy khó chịu. Rồi những lần anh nói em con nít, thích thì cứ viết đơn ly hôn 10 cái đơn cũng ký nữa, em khóc anh cũng chẳng dỗ dành hỏi lấy em 1 câu, chỉ âu yếm gần gũi bên em khi anh cần rồi lại thôi. Tình cảm của em dành cho anh nhiều đến mức em hy sinh mọi thứ để đến bên anh rồi anh đùa cợt em như trò chơi.
Anh xem em là con ngốc , anh làm em yêu anh rồi khi chia tay nhau anh lại đưa sdt em cho đồng nghiệp anh làm quen em, chưa kễ còn bị anh đem cả đồng nghiệp ra gọi điện trêu đùa em mà em vẫn cố bên anh yêu ko nghĩ suy nhiều. Và em nghĩ đó là nhầm lẫn khi chỉ ai đó gọi nhầm , làm quen nhầm cho đến khi biết họ làm chung chỗ làm với anh. Đau lòng lắm , em đau lắm. Em tự hỏi sao anh có thể đối xử với em như vậy. Đến khi cưới nhau về có 1 đứa con với nhau em lại thấy mình ngốc quá. Vì anh chẳng còn quan tâm em nữa, em khóc anh mặc kệ em. Em đau lắm nhưng em làm được gì bây giờ. Em ko thể nào quên đi quá khứ này , nỗi đau này. Em phải làm sao đây. Em có nên rời bỏ anh để em thấy đỡ đau buồn hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1