Tôi không phải là người hẹp hòi trong chuyện tình cảm. Khi xác định trở thành vợ của anh, tôi không hề nghi ngờ về bất kì mối quan hệ gì của anh. Nhưng một lần tình cờ tôi đã đọc được dòng tin nhắn của chồng tôi với người yêu cũ. Những lời lẽ yêu thương như nhát dao đâm vào tim tôi," Anh gọi cho em vì nhớ em sao? Em cũng nhớ và yêu anh nhiều lắm" thật đau lòng khi mà người vẫn hàng ngày đầu ấp, môi kề mà vẫn nhớ tới người khác. Tôi đã tự trách và suy xét lại bản thân xem đã làm điều gì sai, nhưng không. Trong lúc đó tôi đã làm một việc bồng bột, đó là gửi tin nhắn cho cô ấy, tôi nói: "Chị đã đọc được những dòng tin nhắn của chồng chị và em, chị thấy rất tình cảm, chị hỏi thật nếu hai người còn tình cảm với nhau thì chi sẽ ra đi và nhường lại anh ấy cho em". Cô ấy đã nhắn lại:" Là một người vợ_chị cảm thấy tuyệt vọng khi anh ấy vẫn yêu và nhớ tới em, nhưng anh ấy không phải là đồ chơi để chị nhường cho người khác".Tôi cảm thấy bất ngờ vì cô ấy nói như vậy nên tôi đã im lặng, sau đó chồng tôi trách tôi không tin tưởng anh rồi quay ra giận dỗi tôi. Tôi phải làm sao bây giờ khi mà thi thoảng lại bắt gặp những dòng tin nhắn đầy ắp tinh cảm của hai người với cảm giác hối hận khi phải chia tay nhau. Giờ cô ấy đã có chồng nhưng cuộc sống không được như ý vì thế chồng tôi là nơi để dốc bầu tâm sự của cô ấy. Hôm trước cô ấy nhắn cho chồng tôi phàn nàn về việc chồng của cô ấy, chồng tôi đã nhắn lại rằng: Anh xin lỗi, tại anh nên bây giờ em khổ như vậy.
Tôi cảm thấy đau lòng quá, chẳng lẽ tôi là người có lỗi trong chuyện tình cảm của họ. Nếu biết về mới quan hệ của họ thì chắc ngay từ đầu tôi đã không đồng ý lấy anh. Tôi buồn lắm và không biết nên làm gì để tốt hơn. Hãy cho tôi một lời khuyên.