Theo dõi tâm sự của mọi người đã lâu, cũng nghe nhiều về vấn đề chồng ngoại tình. Nhưng k ngờ có ngày tôi lại là nạn nhân của việc đó. Đau đớn thay chồng tôi k ngoại tình với các em xinh tươi trẻ đẹp mà lại là với các chị u40 trở lên, hơn anh đến cả chục tuổi. Vợ chồng tôi cưới nhau đc 3 năm và có với nhau 1 bé gái mới đc 10 tháng. Khi chúng tôi vẫn còn là vợ chồng son anh vẫn hay online chat chit với các chị nhưng tôi k để ý. Đến khi có bầu nhạy cảm tôi mới theo dõi và phát hiện ra, cái cảm giác phát hiện ra chồng mình ngoại tình vơis các chị hơn mình hẳn chục tuổi thật khó diễn tả thành lời. Tôi lại nghĩ mình tệ đến mức không bằng các chị 2, 3 mặt con sao, càng nghĩ càng buồn, càng tủi nhục. Rồi chồng tôi phát hiện ra tôi vào nick của anh đọc trộm, anh k giải thích với tôi 1 lời thậm trí còn mắng tôi k coi trọng quyền riêng tư của anh. Tôi nói với anh thì anh bảo em suy nghĩ lung tung anh chỉ nói chuyện vui thôi chứ có làm gì đâu. Ngày tôi sinh con anh cũng luôn ở bên an ủi động viên tôi, hết giờ làm là về thẳng nhà với con. Những tưởng anh đã k còn qua lại với những người kia khi anh hết lòng với gđ như vậy. Nhưng đúng là tôi mù quáng, chồng tôi vẫn âm thầm qua lại với các chị mà tôi nào có hay. Mãi thơif gian gần đây tôi mới phát hiện ra chồng mình còn hẹn gặp các chị, họ đi chơi, ăn uống và còn gì với nhau nữa hay k thì tôi k biết. Tôi nói chuyện thẳng với chồng thì anh cãi bay, tin nhắn anh cũng xoá sạch nên tôi k nói đc gì. Giờ cảm giác rất chán nản với cuộc hôn nhân này, anh lại là dân xây dựng nay đây mai đó. Tôi còn chẳng biết liệu anh có bao nhiêu bà chị ở nhưngx đâu nữa...