Mình lập topic này mong các mẹ vào chia sẻ về những đức tính tốt của ông chồng. Lấy đc một anh chồng tốt đúng là may mắn cả cuộc đời của người phụ nữ, dù cho sau khi kết hôn anh chỉ còn tốt đc bằng 50% hồi yêu nhau. Hồi trước mới lấy nhau song em cũng hơi bị shock về sự thay đổi đến chóng mặt của chồng mình thấy sau mà xấu xa so vs ngày yêu nhau thế. Nhưng khi đọc các tâm sự của các mẹ trên Wtt về chồng của các mẹ thì em thấy chồng em vẫn rất tuyệt dù anh ko đc như ngày mới yêu. Mình cùng nhau kể những điều tốt mà chồng giành cho chúng ta đc ko các mẹ.


Đầu tiên me xin kể về chồng em trước


299863


sau này thời gian qua đi ko biết chồng em có thay đổi nhiều ko. nhưng hiện tại gần 1 năm về vs nhau anh vẫn rất tốt dù ko tâm lý tí nào, hơi chút là chê vợ làm cái này ko ngon mua cái kia bị đắt...


ở nhà chồng em đảm nhiệm việc cắm cơm và đổ rác hì. đi làm về đúng h ko thấy nhậu nhẹt, nếu bạn bè có rủ đi chơi thì toàn đưa em đi cùng vì em sợ ở nhà vào buổi tối mà. Trong khi em nấu cơm thì có thể sai chồng đủ thứ việc vặt luôn, có thể coi là phụ bếp của em (dập tỏi, rửa rau, rửa lại nồi hì vvv) ai bảo trc khi cưới bảo là sẽ phụ giúp em việc nội trợ mà. Hôm nào em bị ốm thì anh xã làmbeenps từ a đến z luôn. anh nhà em đảm đang làm nhanh mà ngon nữa. hì em khen cái là cười tít mắt. anh nhà em ưa nịnh mà. Thế mà nhiều lúc em làm cho anh xã buồn vì tội ngang bướng. Chưa hết nhé, anh xã còn cùng em giặt quần áo cơ, hì có thể vậy mà 2 ngày mới cho em giặt quần áo 1 lần... nhiều chuyệt nữa. vào ngày 20 hàng tháng (ngày cưới của bọn em) là anh xã làm vợ hì làm hết mọi việc luôn em chỉ việc ngồi xem tivi và thưởng thức:-*.