các chị ơi. em năm nay 24 tuổi. e lấy ck dc năm rưỡi. thời gian qua em cũng chịu đựng rất nhiều rồi nhưng giờ e nghĩ e chịu k nổi.
chồng e a ta khó tính ra trưởng. nhiều khi a ta chửi e vì truyện chẳng có gì nhưng e vẫn cố nhịn cho êm ấm cửa nhà. cứ được mấy ngày yên bình thì lại cãi cọ. em mệt mỏi lắm.
a ta cậy a ta làm ra tiền nên mua sắm lung tung. tối qua e có nói a ta là a mua gì mà nhiều vậy . rồi k dùng lại vứt đi phí lắm. thế là a ta khùng lên mắng e. kêu e k có quyền nói vậy. tiền a ta làm ra k ngửa tay xin ai. nói cái loại vợ như mày khốn nạn .vv..
nói thật trước đây có vài lần a ta điên điên chửi e thế này nhưng mấy lần trước e nhịn còn lần này e k muốn nhịn. a ta đuổi e đi. e liền chạy qua phòng nói luôn với bố mẹ chồng là a nói với con như vậy. a ta chạy theo e chửi e. bố mẹ chồng e nói thì a ta chửi e hơn.. e mới nói là nếu a đã đuổi con đi như vậy thì con k về nữa đâu .a ta bảo e là vậy cút mẹ mày đi. mẹ chồng e thì bảo thôi con đừng đi. để mẹ nói nó. nhưng e tức quá. e bảo con đi con k về đâu. về lại chửi con. thôi con xin phép con đi.
sáng nay mẹ chồng gọi điện thoại kêu e về nhưng e k muốn về đó nữa. thích thì e li dị luôn chứ sống vậy k sống dc. các chị nói xem e làm vậy đúng hay sai.
e chậm kinh 3 hôm rồi e sợ e có thai. mà gia đình như thế này. qua nay e khóc quá trời luôn . k biết làm sao cho dc.