Chuyện là thế này các mẹ ạ...


Em lấy chồng năm 30 tuổi, hai đứa bằng tuổi nên cũng có nhiều cái hay. Nhà cả hai đều ở Hà Nội, gia đình cũng khá nhưng nhà em thì ở gần trung tâm còn nhà chồng ở ngoại ô chạy xe máy cũng mất hơn nữa tiếng.


Chồng em là con trai một nên cưới rồi hai vợ chồng ở chung với bố mẹ chồng. Tuy là làm dâu nhưng do bố mẹ chồng dễ tính với em đi làm cả ngày nên cũng ít khi đụng chạm. Hơn một năm sau thì em sinh bé gái đầu lòng. Bố mẹ chồng em thì đã già không còn sức chăm trẻ nữa nên mẹ em qua chăm bé giúp, cứ sáng đi tối về thấy mà thương.


Khi bé nhà em được 2 tuổi em đem gửi nhà trẻ, nhưng do công việc đi làm về trễ không đón được bé nên em gửi nhà trẻ gần nhà ông bà ngoại rồi nhờ ông bà đón cháu giúp, tối ghé đón cháu về nội, sáng hôm sau lại chở qua gửi ông bà. Công việc ngày một nhiều, có những hôm về trễ mẹ con ngủ nhà bà ngoại luôn, được mấy tháng thì em đuối quá với thấy tội con bé, còn nhỏ lại đi đường xa về trễ nên ngồi sau xe cứ gật gù, em bàn với chồng qua nhà ông bà ngoại ở một thời gian vì nhà cũng còn phòng trống. Chồng em thấy hai mẹ con cũng vất vả quá nên đồng ý, thế là từ đó nhà em qua sống với ông bà ngoại, cuối tuần mới về nội.


Khi bé nhà em được 4 tuổi thì em sinh bé thứ hai và cũng là lúc bố chồng em bị tai biến liệt nữa người không đi lại được. Em cũng muốn quay về ở với bố mẹ chồng cho tròn bổn phận làm dâu, nhưng ngặt nổi không ai trông nom hai đứa nên cũng đành chịu. Chồng em từ đó về ở nhà bố mẹ để đỡ đần bà chăm ông còn em và hai đứa vẫn ở nhà ngoại. Mọi chuyện cũng bắt đầu từ đó.


Hồi đầu thì mặc dù nói về ở với bố mẹ nhưng chồng em vẫn chạy đi chạy về, có hôm thì ở nhà ngoại, hôm lại qua nhà nội nhưng lâu dần lão ở bên nhà suốt chỉ có cuối tuần hoạc khi nào có việc gì mới qua với mẹ con em thôi. Em cũng nghĩ đơn giản chắc chồng đi làm về mệt mà chạy qua đây thì xa, với cũng ở nhà chăm cho ông bà nội nữa.


Chồng em là một người rất thương vợ con, hầu như cuối tuần nào cũng dẫn vợ con đi chơi, lễ lạc này kia không hoa thì quà hoặc cả nhà kéo nhau đi ăn nhà hàng nên em chưa bao giờ nghi ngờ chồng em. Em cũng chưa bao giờ lục điện thoại hay vào facebook kiểm tra xem chồng làm gì vì em nghĩ mỗi người nên có một không gian riêng.


Đúng là trời tính, hôm đó em thấy cái cặp của lão nhét trong tủ bẩn quá mới đem đi giặt thì phát hiện một hộp bao cao su còn phân nửa, em điếng người không đang thấy nữa. Sau hồi lâu em mới bình tĩnh lại, em bắt đầu suy nghĩ, cái này chưa thể nói lên điều gì hết hoặc là có thật đi chăng nữa nếu giờ mình hỏi lão chắc gì lão đã nói thật, phải âm thầm điều tra việc này như thế nào mới tính tiếp được.


Em bắt đầu để ý lịch trình của lão, hôm nào lão ở nhà, hôm nào lão qua bên em. Em lân la tâm sự với mẹ chồng “chắc con nói ảnh qua bên ở với mẹ con con chứ mình coi trông hai đứa không xuể” và em cay đắng khi nghe mẹ chồng bảo “nó ở bên đó từ thứ 5 đến chủ nhật rồi, để nó ở đây còn đỡ đần mẹ”. Trong khi đó thường tối thứ 6 lão mới qua nhà em, có những hôm cuối tháng lão bảo nhiều việc tranh thủ làm thứ 7 hay chủ nhật mới qua được nữa. Nghe xong em gần như chắc chắn là lão đang lén phén với con nào đấy, không còn nghi ngờ gì nữa, tối thứ 5 lão lấy cớ đi qua nhà em nhưng thực chất là đi với con phò đó, còn em thì nghĩ lão ở bên đây.


Em cũng không làm ầm lên vì biết chẳng thằng nào nhận mình theo gái trừ phi bắt tại trận nên em quyết tâm bắt tại trận cho lão hết chối cãi. Mà cái khó là em cũng đi làm nên không thể kè kè theo dõi lão được, thuê thảm tử thì tốn tiền quá, em lên mạng đọc mấy bài bắt chồng ăn vụng mới thấy bây giờ chỉ cần đặt định vị theo dõi trên xe là xong, biết được lịch trình chính xác.


Hôm sau em xì lốp xe kêu xe em bị thủng lốp và lấy xe lão đi chợ, em chạy thẳng chỗ hẹn công ty có lắp đặt thiết bị này, chỉ mươi phút là xong ngay, cái hộp nhỏ như bao diêm gắn trong xe nên lão không thể nào phát hiện được. Em đi chợ về nhà như không có chuyện gì xảy ra và em bắt đầu theo dõi lão.


Ngày đầu không thấy gì bất thường lão đi làm và về nhà đúng giờ đến ngày thứ hai thì thấy lạ là lão không đi thẳng từ nhà lên công ty mà đi một con đường khác xa hơn và lúc về cũng vậy, em thầm đoán lão qua chỗ con phò đó. Mấy hôm sau cũng vậy, chắc là lão qua đưa đón con phò đó rồi đây. Cho đến hôm thứ năm, hôm mà bình thường lão sẽ không ngủ ở nhà.


Hôm đó lão cũng đi con đường kia lúc về thì không đi đường về nhà mà dừng lại ở một địa điểm nào đó có thể là quán ăn hoặc khách sạn, để chắc ăn em đợi đến tầm gần 11 giờ đêm khi thấy định vị đứng yên một chỗ hồi lâu. Em biết chắc đây chính là chỗ mà lão sẽ ở với con phò tối đó. Như đã chuẩn bị trước, em bảo thằng em trai với vợ nó đi theo.


Khi em tới chỗ như trong định vị thì đúng là địa chỉ của một nhà nghỉ, liếc ngang thấy xe lão dựng trong bãi, em xong vào hỏi thằng tiếp viên chủ của cái xe đó ở phòng nào, lúc đầu nó không chịu nói, sau em dọa báo công an các kiểu nó mới đưa chìa khóa phòng cho. Lên phòng mở cửa ra thì trước mắt em thằng chồng em với con phò đó đang quấn lấy nhau thở hồng hộc, em điên quá lao vào tát con đó tới tấp, lão chồng em tính cản mà bị thằng em em giữ lại, con này nó cũng không phải loại vừa, mới bị em tát mấy cái là nó chống cự liền còn đánh lại em nữa, may con em dâu vào giúp chứ không em cũng bị bầm dập rồi.


Đánh đã xong em khóc, bao nhiêu uất ức em cứ thế gào, đòi sống đòi chết các kiểu lão chồng em sợ quá chạy lại van xin em bảo về nhà rồi nói. Em vẫn cứ gào cho lão chồng em thấy nó đã làm em phát điên như thế nào, gào chán em bảo đi về, thế là lão chồng chở em về để mặc con phò đó lại, trước khi về em quay qua nhìn con phò đó bảo: mày mà còn giám lén phén với chồng tao nữa thì tao thề sẽ giết cả hai đứa mày.


Em không muốn con em nhìn thấy mấy cảnh này nên em để chúng nó bên nhà ngoại còn bắt lão chồng chở về nhà bố mẹ chồng. Về đến nhà em không nói không rằng đi thẳng lên phòng đóng sầm cửa lại. Em cứ ở trong phòng như vậy suốt một ngày trời không hề bước chân ra khỏi cửa mặc cho mẹ chồng nói gì rồi lão chồng cầu xin ra sao. Tới tối lão hoảng quá sợ em làm điều gì dại dột nên phá cửa phòng vào, thấy em nằm đó lúc đầu lão cũng giám nói gì nhưng sau đó lão bắt đầu giải thích nào là con đó quyến rũ lão mà em thì ở xa quá nhiều khi có nhu cầu nên lão không chịu nổi… em chỉ nghe thôi chứ vẫn nằm đó và không hề động đậy. Lão nói chán thấy em không màng tới đành ra ghế ngủ.


Lão đi rồi em mới bắt đầu suy nghĩ, bây giờ mà bỏ lão thì con em khổ, em cũng khổ chưa kể con phò kia được dịp hả hê. Nghĩ cũng do mình quá lơ là để lão để tự do như vậy mà không hề đề phòng gì, bởi người đời bảo cấm có sai thằng đàn ông nào cũng ngoại tình khi có cơ hội, đằng này cơ hội của lão rõ ràng như vậy.


Sáng hôm sau em gọi lão vào phòng nói chuyện, sau khi nghe lão trình bày một hồi em bảo: bây giờ một là anh chọn nó và anh sẽ không bao giờ được gặp con nữa, anh không xứng đáng làm bố chúng, hai là anh phải bỏ nó và thề không bao giờ làm chuyện đó nữa. Lão chồng em nghe vậy mừng húm thề thốt các kiểu, em bắt gọi cho con đó bảo ra gặp mặt nói chuyện phải trái, ban đầu lão chồng em nói này nọ nhưng em ép quá lão cũng gọi. Con đó không nghe máy, em biết nó cũng sợ xanh mặt rồi. Em lấy điện thoại lão nhắn cho nó: Từ nay còn bén mãng đến chồng tao nữa thì tao hứa sẽ tặng một lít axit đủ cho mày tắm từ đầu đến chân.


Chuyện là thế đó, bây giờ thì em đã về ở nhà chồng rồi, hồi trước cứ nghĩ tới thuê giúp việc thì thấy tốn kém thiệt nhưng giờ nghĩ lại mình mà không ở cạnh lão, lão lấy tiền đi nuôi gái thì cũng như không nên em thuê một cô giúp việc nhà, vừa đưa đón hai bé nhà em vừa phụ chăm ông bà. Lão chồng em thì từ khi xảy ra chuyện đó đến nay cũng không giám hó hé gì, đi làm về chơi với con chứ không đi nhậu nhẹt chơi bời như trước nữa.


Em cũng ức lắm nhưng nghĩ tới con, nghĩ tới mình nên thôi, đôi khi phải nghĩ thoáng mới sống vui được các mẹ ạ.