Tôi đang sống trong gia đình chồng , nhưng có hai người con dâu. Tôi là em dâu và cưới sau ba năm. Nhưng từ khi về Chị dâu kg nói chuyện với tôi. Nhưng với mẹ chồng thì líu lo. Tính tôi ít nói, tôi cũng đi làm rồi về chơi với con. Tôi mệt mõi khi mà chị dâu cứ thỉnh thoảng lại nói xấu tôi với mẹ chồng. Tôi bàn với chồng sẽ lên cơ quan ở và làm việc, đem con theo tôi có thể vừa lo cho con vừa đi làm. Chồng tôi đồng ý. Thế nhưng khi đem chuyên ra nói với ba mẹ chồng thì ông bà làm dữ nói là đi phải kêu ac xui xuống nói chuyện mới cho đi, nếu kg thì đi luôn đi. Rồi lôi những chuyện như: kg bắt tôi pha trà rót nước, hay cơm dưng nước rót, đặc biệt là kg nói chuyện với chị dâu. Tôi cải lại, Chứ chị có nc với con đau mà con nói, mẹ chồng tôi liền bênh vực chị dâu. Tôi nói là tôi kg biết nịnh hót, nên tôi nói ít... Nói đến chồng tôi lúc này, anh chỉ biết ngồi im lặng cũng chẳng bênh vực tôi chút nào. Ba chồng nói vợ thì kiếm hàng tá, chứ vợ nói kg dạy là nó leo lên đầu ngồi. Vợ thì phải nấu cơm, ủi đồ nghe lời chồng..(thời buổi này ai cũng đi làm việc như nhau, tại sao mình vừa giữ con mà lại phục vụ chồng chứ, tôi phản đối tới cùng)..Vậy mà chồng tôi vẫn im lặng.Tối nóng quá gọi cho ba mẹ tôi xuống liền, tôi nói thẳng nếu anh lên ở chung với mẹ con tôi thì mẹ con tôi còn về nếu kg thì mẹ con tôi sẽ đi lun. Ba mẹ tôi ngồi nghe nhà chồng tôi nói tới nói lui việc tôi đòi lên cơ quan ở.... Vây mà chồng tôi vẫn im lăng, Cuối cùng cũng để tôi đi, Nhưng tôi chỉ ở tạm trên cơ quan thôi, chứ tôi đâu có đòi ra riêng. Tôi hỏi chồng tôi giờ a muốn gì, a cũng kg nói. Vậy chồng tôi đang nghĩ gì, có nhu nhược lắm kg. Tôi đang chán chồng dần rồi .