Chồng!


Trước đây tôi nghĩ đó là người yêu tôi và người tôi yêu nhất trên đời. Tôi luôn mơ ước có một mát ấm thật hạnh phúc bên chồng và con. Nhưng sự thật không như là mơ. Chồng tôi lấy tôi chỉ vì muốn lợi dụng tôi. Trước khi lấy nhau a ấy là 1 người chơi bời, bài bạc lô đề, nhưng điều đó tôi không được biết. Để rồi ngay sau ngày cưới a đã lừa bán hết của hồi môn để chơi. Rồi lừa để tôi lấy tiền của cơ quan cho anh vay đi "giải quyết công việc". Hết lần này đến lần khác tìm mọi cách để lừa người thân lấy tiền để phục vụ cho thú vui của mình. Khi không có tiền nữa thì đi vay lãi ngày, rồi lừa vay của bố mẹ vợ, cắm xe của vợ, xe của bố mẹ vợ cũng cắm luôn, rồi móc trộm tiền của vợ, móc trộm cả tiền của mẹ vợ. Đó là chồng tôi sao?


Cứ tưởng có con rồi thì sẽ có trách nhiệm hơn, nhưng có con lại co thêm cơ hội thỏa mãn thú vui, rồi bắt đầu thêm chơi gái. Có thời gian đi nhiều hơn vì vợ bận chăm con. Rồi có chỗ để lấy cớ vay tiền vì con ốm. Cả tiền mọi người cho con mua sữa cũng lấy đi chơi, thậm chí con đi viện có ít tiền vợ đi vay mươn lo cho con cũng lừa móc đi mất. Đó là người bố sao?


Đã bao lần người chồng, người cha đó đã làm cho gđ mình rạn nứt, đã bao lần hứa sẽ sửa chữa, đã bao lần được tha thứ, nhưng sau mỗi lần tha thứ là sự yên ổn trong vài ngày rồi lần sau lại quá đáng hơn lần trước. Để đến lúc không còn gì để lấy, không còn có thể lợi dụng được vợ con nữa thì người chồng đó đã nhẫn tâm quay lưng với vợ con. Người chồng đó bắt đầu công cuộc đi dựng chuyện để nói xấu vợ, xúc phạm nhân phẩm và danh dự của vợ, của gđ và họ hàng bên vợ. Và rồi chửi rủa mọi người, ngay cả bố mẹ đẻ của mình cũng không tha.


Với người chồng này tôi phải làm sao đây?????