Chồng mình hiện đang quan hệ với 1 cô gái. cô ấy mới 26 tuổi kém chồng mình 9 tuổi. cách nay 8 năm cô ấy và chồng mình cũng đã từng yêu nhau nhưng sau đó chia tay và quen mình. Chúng mình cưới nhau được 6 năm và có 2 đứa con trai. Cô gái đó cũng đã trải qua vài ba mối tình và cũng đã chia tay, mỗi lần chia tay cô ấy lại tìm đến chồng mình để tâm sự và rồi chuyện gì đến cũng đến, 2 người ấy đã lén lút sau lưng mình, chồng mình đã phản bội mình. Khi biết được, đất trời như sụp đổ dưới chân mình. Mình đau đớn và tuyệt vọng vô cùng. Từ nào giờ mình tin tưởng tuyệt đối vào chồng mình và mình cũng yêu chồng rất nhiều, Mình ước gì mình chưa bao giờ biết được sự thật này để mình không phải chịu đau đơn thế này.


Chồng mình bảo rằng mình và các con mãi nằm trong tim chồng, đầu óc chồng có thể đi lung tung nhưng trái tim chồng luôn kéo chồng về nhà. Giờ mình rất rối, không biết làm thế nào nữa. Mình sợ gia đình mình sẽ đổ vỡ, con mình sẽ mất cha. Mình muốn nói chuyện thẳng thắn với cô gái kia (mình và cô gái ấy cũng đã từng gặp gỡ, nói chuyện với nhau,khi cô ây ra trường mình cũng đã từng xin cho cô ấy vào làm sale cho công ty mình cách đây hơn 2 năm rồi, giờ cô ấy đã có việc làm khác và khá thành đạt)Nhựng thật sự mình cũng chưa biết phải nói gì với cô ấy nữa, mình chỉ sợ khi gặp rồi mình không nói được gì mà chỉ khóc thôi thì cũng không giải quyết được gì hết. Mọi nười cho mình lời khuyên xem mình phải làm gì bây giờ? Hiện tại mình đang rất rối