Chào bạn,
Đọc tiêu đề là mọi người có thể đoán được rằng mình đang muốn nói tới vấn đề gì. Đúng vậy, mình đang cảm thấy phấn khích khi chuẩn bị chia sẻ vì sao mình lại yêu và kết hôn với một người được xem là chuyên gia về tán tỉnh đối với người khác phái. Mình kém chồng 9 tuổi, nhiều người khen thì bảo “ lấy chồng nhiều tuổi thì chín chắn, biết lo và chiều hơn” nhưng thay vì những lời khen thì lại “ chồng già thế, hơn gần 10 tuổi nhìn không xứng”. Trong thế hệ ngày nay thì hay có kiểu “ chân dài và đại gia “ ( chồng mình không phải đại gia và chân mình cũng chẳng dài đâu nha chỉ được 1m57 thôi đừng hiểu lầm) ý câu nói ở đây là người tài giỏi người có địa vị trong xã hội thì hay có lực hấp dẫn với những cô gái đẹp, mình hiểu đơn giản là như vậy. Và mình nghĩ hơn nhau bao nhiêu tuổi không quan trọng, cho dù người đó có già hơn mình miễn là mình cảm thấy phù hợp và được yêu thương 100% là được.=D>=D>
Có thể bạn sẽ không thích người chồng/ người yêu của mình quá giỏi trong lĩnh vực tán tỉnh hay gọi một cách hoa mỹ là nghệ thuật quyến rũ người khác giới, bạn sẽ luôn lo sợ nếu người ấy quá hấp dẫn thì mình sẽ không chiếm vị trí nào trong mắt anh ta vì với khả năng vốn có thì anh ta thì đâu thiếu gì các cô gái xung quanh khi cần? Để mình kể cho bạn nghe câu chuyện của chính mình, hãy đọc hết phía dưới để cảm nhận đừng đọc tới đoạn giữa giữa rồi tắt ngay như thế thì lúc nào bạn làm việc gì cũng chỉ đến được đoạn giữa mà không có phần hồi kết.
Khi mới yêu nhau chồng mình thường hay giấu giếm chuyện đi dạy về kĩ năng này mình chỉ biết là anh đi dạy người khác, và toàn là thanh niên mình có gặp qua rất nhiều anh nào cũng mặt mũi sáng sủa, công ăn việc làm ổn định và có những người rất thành công trong lĩnh vực kinh doanh hay cả là về nghệ thuật. Mỗi lần gặp nhau các anh thường hay có cử chỉ gì đó hoặc nói một vài từ lóng nào với nhau rồi cười phá lên với nhau, mình rất tò mò cứ gặng hỏi mãi.
Ngay lúc đó anh hỏi có chuyện gì, tính mình thẳng thắn nên vào vấn đề luôn anh giải thích là do anh đi dạy về cách nhắn tin nên anh đưa điện thoại lại và bảo tin nhắn này là từ lâu rồi giữ lại làm tư liệu…suy nghĩ tiêu cực của mình bắt đầu nổi lên á à anh coi đám con gái chúng tôi là cái trò để làm tư liệu đó hả nếu như một người hiểu biết và có suy nghĩ tích cực thì đã nghĩ chuyện quá bình thường và chẳng có gì để ảnh hưởng tới tình cảm của hai người cả. Với mình thì không, mình hạnh họe đủ đường mình hỏi và bắt anh trả lời lúc nóng nảy dù người ta có trả lời thật lòng thế nào thì mình cũng không bao giờ tin, hỏi để hả lòng hả dạ mà thôi. Anh mang hết tin nhắn ra xóa hết, nhưng vẫn đi dạy vào thứ 7 chủ nhật hàng tuần. Mình thực sự khó chịu về điều này, mình càng nghĩ thì càng tiêu cực.
Và để giải quyết vấn đề đó cứ có lớp học nào hay anh đều đưa mình đi học cùng, mỗi ngày học mình lại mở mang kiến thức được nhiều hơn suy nghĩ tích cực hơn trước. Có hôm gặp được một người chị, theo mình kinh nghiệm trường đời của chị rất nhiều và với độ tuổi của chị mình tin rằng chị sẽ cho mình câu trả lời đúng đắn nhất. Nói tới vấn đề của chồng, chị vô tư trả lời : “ Ôi, vậy tốt quá còn gì em phải nghĩ rằng em được một chuyên gia như vậy cưa cẩm em thì em phải Vip như thế nào chứ, không phải ai cũng được giống như em, đúng không? “ Nghe chị nói xong mà nhẹ lòng, đó người có ý nghĩ tiêu cực và tích cực khác nhau ở chỗ đấy.
Chồng mình bảo muốn giúp đỡ được nhiều người có được hạnh phúc, có những người bạn rất giỏi nhưng vì sao họ chưa tìm được hạnh phúc vì họ không giỏi trong cách duy trì một mỗi quan hệ, những kĩ năng này có thể giúp họ được phần nào biết cách quan tâm và tâm lý hơn với người yêu hay vợ của mình.
Dắt tay nơi đông người
Lúc này đây mình mới xâu chuỗi lại sự việc thì ra lúc mình đi uống café với anh bước lên bậc anh thường nắm tay mình, dù việc đó rất nhỏ nhưng cũng thể hiện được sự ga lăng hay là bản năng bảo vệ mà từ đó giờ mình chưa có được.
Gọi điện và ghi âm
Trong một ngày thì có quá nhiều bận rộn anh ấy thì đi làm còn mình thì đi học chỉ có thể nhắn tin hỏi thăm nhau giờ nghỉ trưa, trước khi ở công ty về thì gọi điện hẹn đi chơi. Mà được cái từ ngày quen nhau tới ngày đám cưới chưa hôm nào mà anh ấy đi làm về mà không qua nhà gặp mình cả. Tới lúc về nhà thì không nhắn tin đâu, cứ ghi âm bấm gửi qua để nghe giọng nói của nhau cho tới lúc tạm biệt đi ngủ mới thôi gửi tin nhắn thoại.
Nắm tay mình mỗi khi giới thiệu với ai đó
Hành động thì bình thường rồi nhưng bạn biết không đó là hành động giúp bạn gái thoải mái hơn khi tiếp xúc với những người bạn mới.
Mình thề là mặc dù anh là người dạy người khác cách nhắn tin với bạn gái và mình cũng đã từng đọc tin nhắn của anh nhưng mình chưa bao giờ là người bị anh dùng chiêu trò mình cảm nhận rằng anh nhắn tin rất thật, chân thành với mình điều đó thật đáng quý vì anh luôn tôn trọng mình.
Và cứ yêu đương cho tới một ngày anh hẹn đi một quán café chỉ có nến làm đèn, tối om rồi nhìn từ cửa kính ra ngoài mưa bắt đầu rơi…chẳng hiểu sao khung cảnh lại như kiểu trong phim như thế. Anh nắm tay và hỏi “ Em, làm bà xã anh nha. “ chỉ vậy thôi đấy, không cầu kì không khoa trương không phải là nhẫn đính hôn hay một món quà nào to tát. Có mỗi bịch bánh tráng trộn mà mình đồng ý luôn, mọi người đừng nghĩ mình hạ thấp bản thân vì không có quà giá trị nha.
Rồi anh đưa mình đi chọn nhẫn đặt nhẫn theo ý mình thích, đến ngày đi lấy nhẫn anh đưa tới quán New York dessert café đeo nhẫn và tặng cho mình một lãng hoa hồng đỏ có rắc kim tuyến lấp lánh, trong quán café hình như chỉ có mình khác lạ vậy mà thôi, khác lạ theo đúng kiểu mà mình thích.
Một năm trôi qua và đám cưới diễn ra trong sự có mặt của hai gia đình cùng với bạn bè của mình và chồng, người cưới trôi qua nhanh tới nỗi mình muốn thời gian khoảnh khắc đó diễn ra chậm thôi để tận hưởng thêm giây phút ấy. Từ ngay sống chung với nhau anh chưa bao giờ quát mắng hay xúc phạm gì mình cả, dù mình có nói sai hay là phản ứng theo cách mà mình cho là đúng nhưng anh chỉ góp ý rất nhẹ nhàng để cả hai cùng tốt hơn mà thôi. Chính vì những điều này mà mình nghĩ rằng lấy được người chồng là một chuyên gia trong lĩnh vực tán tỉnh người khác giới là rất tốt, người ấy biết tôn trọng mình, biết yêu thương mình và nuông chiều mình vô điều kiện vậy thì có gì không tốt chứ. Lúc trước mình thường không dám nói ra việc dạy thêm của chồng nhưng với thời gian ở bên nhau tới ngày hôm nay mình luôn tự hào và dám vỗ ngực nói rằng chồng mình là người hoàn hảo trong mọi lĩnh vực. Mình tin rằng dù sau này khi chúng mình có con thân hình của mình không còn chữ S quyến rũ nữa nhưng với thân hình chữ O của một người vợ, người mẹ của con anh ấy thì anh ấy vẫn sẽ yêu thương mình như ngày đầu và còn nhiều hơn thế nữa.

