Em đang xì trét quá. Em cưới chồng đc gần 3 năm rồi, cũng nhiều lúc cơm không lành canh không ngọt, nhưng rồi cũng cố gắng bỏ qua. Chồng em thích xem phim xxx, ngày trước thì xem và đọc truyện, còn giờ thì toàn vào mấy trang xem bọn Kve, những bình luận của những thằng đã đi về đánh giá, cho điểm từng đứa Kve, post số lên mạng....Em thấy chán nản quá. Mới cưới đc 3 năm đã thế này, nếu cứ thế này mãi sẽ ra sao? Xem nhiều kiểu gì chả tò mò, chúng nó miêu tả kỹ càng lắm mà, rồi lại đi Kve, mang bệnh tật về nhà, suy đồi đạo đức quá.
Nếu rơi vào hoàn cảnh của các chị, các chị có thấy ức chế không? Bản thân em thấy tự ái và bị tổn thương ghê gớm. Mình thế nào mà đến mức chồng suốt ngày phải vào xem mấy con đấy.....Haiz.