Vợ chồng em quen nhau 3 năm, cưới nhau được 9 năm rồi. 2 vợ chồng đều đi làm đều có thu nhập, việc trong nhà em đảm đang hết chồng không lo tới. Lúc trước khi quen và mới cưới chồng cũng hay cộc, nhưng chừng mực, và biết tiếp thu khi mình góp ý, nhưng càng về sau tính hay cau gắt, hay nhăn nhó, hay chửi bới vợ con càng gia tăng lên, chán lắm. Thà mình làm sai mà cộc thì mình còn nhịn, đằng này mình không làm sai mà hứng lên cũng cộc, cũng chửi, rồi 2 vc gây nhau lớn tiếng ầm ĩ. Khổ là chỉ mỗi tội đó thôi, còn lại thì chồng không tứ đổ tường cái nào cả, vậy mà e đã chịu không nổi rồi. đang chán lắm nè, mà giờ li hôn vì lý do đó thì lãng quá, và con cái nữa. Thay đổi cả 1 cuộc sống đã quen thuộc 9 năm nay rồi...nhưng ko li dị thì em cứ chịu mãi chịu mãi cái tính ngang ngạnh đó. Phải chi 1 tháng đôi lần e còn nhịn, chứ đằng này ngày nào cũng vậy, cộc lốc, quạu đeo.


Các chị khuyên em đợi chồng nguội rồi nói chuyện rõ ràng là thừa nha, em đã làm, ảnh cũng đã nghe, lần 1, lần 2 tiếp thu, lần 3, lần 4, đổ thừa do stress, những lần về sau thì nói cùi là tính tui vậy đó ráng mà chịu đi, chứ tui ko sửa dc. Nên giờ mà cộc với em là em chiến tranh lạnh và em cho nhịn bỏ cơm mấy bữa. Rồi đâu cũng vào đấy, rồi đụng chuyện cũng lại quạu tiếp.


Em phải làm sao?