Em dùng máy tính của chồng em, tình cờ trong máy toàn có những trang tìm thông tin “nha nghỉ theo tiếng”, “tìm bạn gái”, em buồn lắm, những chuyện tương tự thế này cứ tiếp diễn nhiều trong tgian gần đây. Em chưa “ mắt thấy, tai nghe” nên em ko đặt bất kì câu hỏi nghi vấn nào cho chồng em mà em giả vờ nói” chắc có ai dùng máy của chồng để tìm thông tin đấy” , lúc em nói thế chồng em hơi tái người đi, mặt hơi khác và hỏi “thế á”. Trước đây ai gọi nhầm máy cho chồng em thì chồng em chỉ trả lời “nhầm rồi” rồi tắt máy, bây giờ thì “à ơi” theo họ luôn. Em ko bao giờ có suy nghĩ nghi ngờ chồng em cả, nhưng tất cả những cái bằng chứng em tình cờ nhìn thấy đều chống lại sự tin tưởng của em với chồng em. Chồng em vẫn nói” hư hỏng hay không là ở mình dù trong môi trường nào” nhưng đó chỉ là cách nói dối “khôn” nhưng không “ngoan” thôi. Em cũng ko nói với chồng , để chồng tự hiểu. Em hi vọng chồng em sẽ hiểu ra cái gì cần hơn những thú vui cá nhân như thế. Em chỉ biết suy nghĩ, đau đầu. Gia đình vẫn ổn, tiền bạc chưa phải dư thừa gì, vẫn phải còng lưng kiếm tiến mà lại có những phát sinh như thế trong con người. Thực lòng thì em thấy rất thất vọng nhưng em vẫn im lặng để chồng tự hiểu, em vẫn coin he vui vẻ bình thường nhưng trong long buồn lắm., em chỉ biết khóc 1 mình, vào buổi đêm khi mọi người đã ngủ. Em chấp nhận yêu và lấy chồng em ko phải vì vật chất mà em cần 1 đạo đức của người chồng, người bố vì mẹ em đã khổ vì chồng, em đã có 1 người bố ko ra gì rồi. Em nói xa nói gần với chồng em để chồng em hiểu. Em tin chồng em sẽ hiểu và ko bao h làm em buồn như thế này nữa. Em nên làm gì tốt hơn đây
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thì khi buồn, có tâm sự, người ta mới đi tìm chỗ có thể giúp họ giải tỏa...