Các chị ạ, em 29t, chồng e 38t, lấy nhau được 3 năm, hiện đang có một bé gái gần 4 tháng dễ thương, xinh xắn.


Khoảng 1 năm trước, e phát hiện chồng e ngoại tình và e đã gặp người tình của chồng em, cả hai đều chối, thời gian ngoại tình chồng e đối xử với e rất tệ, khi e phát hiện ra 2 người đã chấm dứt vì sợ ảnh hưởng đến công việc và sau đó 2 vợ chồng e sống vui vẻ lại với nhau và có 1 baby. Nhưng trong khoảng thời gian mang thai, e nhận thấy điều gì đó khác lạ ở chồng, hình như anh ấy lại có quan hệ với người phụ nữ bên ngoài, rồi liên tiếp e bắt gặp được tin nhắn " mình chia tay nhau đi a" rồi những cú điện thoại đêm khuya mà cô kia gọi đến số máy của chồng e mà anh ấy không dám nghe máy vì có e bên cạnh. Em yêu cầu anh làm rõ thì a gọi lại cô ấy và nói: " anh với linh chỉ là anh e bình thường thôi, khi nào rảnh thì đi nhậu, e đừng điện thoại cho a, vợ anh hiểu lầm không tốt". Sau đêm đó e hoàn toàn tin tưởng ở anh, không khi ngờ gì nữa, thoải mái đón bé chào đời. Bé gần 4 tháng, e lại phát hiện ra 1 chuyện làm tim e đau như cắt, ngày chủ nhật hôm đó chồng e bảo là đi làm và chiều về sẽ chở vợ con đi chơi, đến chiều e không thấy về và e điện thoại cho chồng, gọi máy 1 có chuông reo sau đó báo máy bận, gọi máy 2 thì không bắt máy(chồng e xài 2 máy đt), e gọi mấy lần điều vẫn như vậy, sau đó e nt "làm gì mà không bắt máy", thì máy chồng e nt lại là "có gì không", linh cảm điều gì đó không tốt bởi vì trước giờ chồng e không bao giờ trả lời với e như vậy, ngay cả a đang họp a cũng bắt máy. Gần 40p sau chồng e về và leo lên giường ngủ làm như là xỉn zu lắm nhưng thật ra e lại gần ngửi thì thấy mùi rượu không còn nhiều, và e nhận thấy chiếc nhẫn cưới trên tay chồng e đã biến bất mà thay vào đó là chiếc nhẫn bằng inox, e đau lòng lắm vì từ lúc cưới đến giờ chồng e chưa bao giờ tháo nhẫn, e lay a ấy zậy và yêu cầu giải thích thì a ấy bối rối, ấp a, ấp úng (hình như a ấy không biết là nhẫn cưới bị lột),a ấy giải thích không đâu vào đâu và nhanh xách xe chạy đi hơn 30p trở về trên tay đeo lại nhẫn cưới. Đêm hôm đó e ẵm con về bên ngoại ngủ và từ đêm đó đến hôm nay e lén tra số điện thoại anh goi đi thì thấy ngày nào anh cũng điện thoại vào số máy mà hôm mất nhẫn cưới a gọi, có khi cả ngày 3 cuộc.


Trong lòng e hiện tại rất đau, không muốn sống chung với anh ấy nữa, e yêu cầu thõa thuận ly hôn thì a ấy không chịu bảo vẫn còn yêu vợ, nhưng thực ra với cách đối xử mà a đối với e từ tết đến giờ là e biết a không còn yêu e nữa, e nghĩ a sợ ảnh hưởng đến chông việc và thương con, e cũng thương con vì thấy bé còn quá nhỏ mà đã gặp 1 gia đình không hạnh phúc rồi nhưng tiếp tục sống với a thì e sẽ tiếp tục khổ vì tính không chung thủy của chồng. E cũng xin nói thêm sđt của người này không phải là sđt của người trước. e muốn ly hôn nhưng lại xấu hổ vì cả 2 vợ chồng đều có mối quan hệ rất rộng và nhiều người ngưỡng mộ. các chị ơi hãy giúp e có quyết định sáng suốt nhe.