E chào cả nhà, hôm nay e chia sẻ tâm sự của mình lên đây mong ace tư vấn giúp e vs ạ.


Dạo này ck e hay phải đi công tác,mà lại xa nhà nữa.mỗi lần đi mất khoảng 1 tuần trời,mỗi tháng ck e đi 1-2 lần. Mỗi lần ck đi 2 mẹ con Tút Tít ở nhà buồn lắm,vk nhớ ck,con nhớ ba.mà ck e cũng đâu kém đâu,mỗi ngày a gọi điện về cho vk con những 10lần\ngày lận,a kêu nhớ vk con lắm,chẳng ngủ đc...gắng mãi mới ngủ được tý. Khổ thân ck,nhớ ck lắm nhưng chẳng dám bảo a về,sợ a bỏ việc về thật.có lần a còn bảo vk là hay a bỏ về vs vk nhá,nhưng e phải lấy hết can đảm ms dám khuyên a bảo cố gắng a à,vk con ở nhà chờ a. Nhưng giờ còn tệ hơn nữa..có tin mới rằng ck e sắp phải đi công tác tận 3 tháng lận,và sau này sẽ phải đi nhiều nữa.ck nói hay a xin nghỉ việc về tìm công việc khác, e cũng sợ mất ck vì đi lâu như vậy mà...giờ e vẫn chưa tl ck. E kpiet có nên để ck tiếp tục công việc hiện tại hay k????


E mong sự góp ý của ace ạ. E cám ơn nhiều.