Mình chỉ có ý kiến như thế này thôi," thuyền to sóng lớn lắm ai ơi "
Chồng mình hiện đang làm giám đốc chiến lược cho 1 công ty BĐS ở Sài Gòn ,2 vợ chồng chưa có con nhé vì mới cưới , lương + lậu trung bình 1 tháng chồng đem về là 40tr đến 50tr. Nghe sướng tai lắm đúng ko các mẹ, nhưng sai rồi
CHồng thức dậy từ 5h sáng, vừa ăn sáng vừa làm việc, xong rồi tắm rửa và đi làm từ 8h sáng cho đến 8 -9h đêm mới về. Về nhà thì mặt cứ ngu ngu sao á, nhìn lúc về ổng thả người ngủ luôn, ko biết trời trăng mấy gió gì, nói chung cô đơn lắm
Cuối tuần hả, ổng thì đủ đối tác hết, rồi lại đi, ko đi ko đc, làm hết ngày thứ 7, tối thứ 7 anh em kêu đi nhậu, ko nhậu ko làm ăn đc, xong hết thứ 7. Mà nhậu thứ 7 xong thì chủ nhật hiểu rồi đó, 2 đứa ngủ đến trưa mới dậy hết ngày, đi ăn uống xong rồi ổng về nhà nằm coi tivi xong lại la đầu vào mấy kế hoạch dự án, họa lắm rảnh thì chở đi coi phim, shopping chút
Còn tiền hả, các mẹ đừng suy nghĩ là nhiều là dư nhé, tụi em cũng khó lắm, thuyền to sóng lớn mà, phải quan hệ này nọ nữa, vị trí chồng các mẹ khi đi đám cưới cao lắm 500k, còn chồng e mà đi phải 100 USD là thấp nhất, kể cả với nhân viên nữa.
Ăn nhậu thì khỏi nói, nhậu với đối tác hay xây dựng mối quan hệ thì bik rồi, e chưa thấy buổi nhậu nào dưới 3tr cả. mà 1 tháng mấy lần vậy lận
Vì thế ai ơi, phải hiểu nhau thì mới biết cái khó của nhau. Các bạn làm lương thấp, nhưng tình cảm nó nhìu, có nhiều time để chia sẽ với nhau. 2 vc mình thì, cả ngày ko gặp lun á, đôi khi ổng mà khùng khùng lên ổng chửi quài lun. Mà thương nên thông cảm. Vì ổng cũng vì mình mà cố gắng thôi
@};-@};-@};-@};-@};-
Các mẹ khác cố gắng nhé, cuộc sống mà, phải cố vượt qua thôi